(HNM) - Đế quốc Đan Mạch cổ xưa nơi thời gian dừng lại ở kỷ nguyên chỉ tồn tại phép thuật và quỷ dữ, nơi những cuộc phiêu lưu gắn với huyền thoại một vị anh hùng Beowulf, tên của chàng trai đã đi vào những trường ca bất tận của lòng quả cảm, sự kiêu hùng sau khi anh giải cứu cho Quốc vương Hrothgar và kinh đô khỏi cuộc thảm sát của quái vật Grendel.
Cứ tưởng yên bình sẽ đến với dân chúng và vinh quang dành cho người anh hùng thắng cuộc Beowulf nhưng không, bi kịch mới chỉ bắt đầu. Đau lòng và căm phẫn trước cái chết của con trai, người mẹ với sắc đẹp mê hồn nhưng cũng đầy nham hiểm quyết phải trả thù. Và đó cũng chính là lúc Beowulf bước vào trận chiến còn cam go hơn khi đối đầu với quái vật hung bạo Grendel. Không còn những trận chiến với quyền phép ma thuật, không còn đơn thuần là cuộc phiêu lưu của người tráng sĩ đây chính là lúc Beowulf chấp nhận định mệnh của một chiến binh, một dũng sĩ và trên hết một anh hùng bất tử trong huyền thoại. Phim khởi chiếu tại: Tháng 8, Mega, Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Ngọc Khánh, Dân Chủ (Hà Nội) và Mega, Trung tâm chiếu bóng (Hải Phòng) từ ngày 7-3-2008.
PV
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.