Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát ốm vì... mừng thọ

Người Xây Dựng| 20/02/2014 06:28

(HNM) - Sáng 13-2, vừa nhắc điện thoại lên, chị Cúc (ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thấy chị gái (nhà ở Cầu Diễn, Hà Nội) gọi đến, giọng nức nở:


- Bố yếu lắm, đang phải nằm viện. Em thu xếp ra ngay đi…

- Bố mệt thế nào hả chị, sau Tết bố vẫn rất khỏe kia mà? - Chị Cúc hỏi lại.

- Ờ! Bố rất khỏe, nhưng mới bị hôm qua thôi. Bác sĩ bảo bố bị suy nhược nặng…

Thì ra, anh trai chị Cúc vừa tổ chức lễ mừng thọ cho bố tròn tuổi "bát tuần". Là trưởng họ, lại còn đương chức nên anh tổ chức một bữa "khao thọ" rất "hoành tráng". Anh mời tất cả họ hàng, làng xóm, bạn bè cơ quan nên suốt hai ngày đêm, từ sáng đến tối bố chị Cúc phải tiếp đón đủ các loại khách. Bữa tiệc có tổng cộng đến hơn 50 mâm cỗ mặn. Cụ là nhân vật chính nên cứ phải mặc áo đỏ, đội khăn xếp đỏ tiếp khách suốt ngày. Người ăn, người uống, kẻ ra, người vào chúc tụng. Tiếng cười, tiếng nói rôm rả, tiếng "dô" inh tai nhức óc nhưng cụ vẫn phải tiếp. Cụ lại còn phải ngồi cùng hết đoàn này đến đoàn khác chụp ảnh, quay phim vì con cháu ai cũng muốn chụp chung với cụ. Suốt hai ngày, cụ vẫn tỉnh táo, nhưng đến buổi tối cuối cùng, khi hết khách ra về là cụ… quay ra ốm nặng!

Từ chuyện nhà mình, chị Cúc tâm sự: Từ bao đời nay, việc mừng thọ là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ; là nét đẹp văn hóa có giá trị nhân văn sâu sắc, thiết thực động viên các cụ "sống vui, sống khỏe, sống có ích"... Tuy nhiên, tổ chức mừng thọ mà khoa trương, gây tốn kém, lãng phí... sẽ làm mất đi ý nghĩa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Chị Cúc nhờ Người Xây Dựng phản ảnh lên báo chí để kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân khi tổ chức khao thọ hãy thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm và thiết thực, tránh trường hợp như gia đình chị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát ốm vì... mừng thọ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.