Mỗi ngày một chuyện

Người thanh niên tốt bụng

NGƯỜI XÂY DỰNG 28/02/2025 - 06:25

Ngày 3-2, anh Thành ở thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm) về quê ở Thôn Trung, xã Thiên Đức (huyện Gia Lâm) thăm người thân.

Chiều tối, anh dành thời gian đến chơi nhà bà Lìu, 73 tuổi, một người nghèo đang sống một mình trong căn nhà nhỏ tại xóm Nghè.

Hai bà cháu đang nói chuyện thì anh thấy có một cậu thanh niên bước vào, tay cầm theo một hộp cháo nóng.

- Chào bà và anh ạ. Bà ơi, bà ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc - cậu thanh niên vừa nói vừa lấy một cốc nước và vài viên thuốc mang đến giường nơi bà Lìu đang nằm.

- Cảm ơn cháu, bà dậy ăn đây - bà Lìu đáp.

Sau khi cậu thanh niên rời đi, anh Thành hỏi thăm:

- Cậu ấy là ai vậy bà?

- Cậu ấy tên là Lợi, nhà ở đầu làng. Cậu ấy tốt lắm, mấy hôm nay bà ốm nên hôm nào cậu ấy cũng qua, lúc mua cháo, lúc mang thuốc rồi còn đem cả cơm đến. Cháu nhìn thấy cành đào kia đẹp không? Tất cả đồ Tết đều là cậu Lợi mua và sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa giúp bà đấy - bà Lìu tâm sự.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Thành yên tâm khi biết rằng dù bà Lìu sống neo đơn nhưng trong những lúc ốm đau đã luôn có người giúp đỡ. Anh cũng thật sự xúc động trước tình cảm và sự quan tâm mà anh Lợi dành cho bà, thể hiện lòng tốt và sự tử tế đáng ngưỡng mộ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người thanh niên tốt bụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.