Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỡ làm gương xấu vậy sao?

Người Xây Dựng| 18/04/2023 06:29

(HNM) - Tầm 11h trưa 31-3, chị Anh ở phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) đi xe máy từ Cửa Nam về phố Nguyễn Khuyến. Đây là đường một chiều nên các phương tiện thô sơ đều đi vào nửa lề đường bên phải để nhường đường cho xe ô tô. Đi đến gần cửa Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, bất chợt xe chị Anh loạng choạng suýt ngã vì phải tránh mấy xe máy đi ngược chiều. Nhìn lại thì ra đây là xe của các phụ huynh đến đón con đi học về.

Viết thư phản ánh tình trạng trên với Người Xây Dựng, chị Anh bày tỏ suy nghĩ việc chạy xe không đúng chiều quy định là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cần phê phán. Song điều đáng nói hơn liệu các ông bố, bà mẹ ấy có nghĩ chính họ đang là một tấm gương xấu cho con trẻ, trong khi việc chấp hành Luật Giao thông là điều các cháu luôn được thầy, cô giáo dạy mỗi ngày. Vậy có thơ rằng:

Đón con, các vị biết không
Ngược chiều phạm Luật Giao thông ào ào
Nỡ làm gương xấu vậy sao
Các con sẽ nghĩ thế nào mai sau?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nỡ làm gương xấu vậy sao?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.