Mỗi ngày một chuyện

Người thanh niên tốt bụng

Người Xây Dựng 24/03/2024 - 06:45

Ngày 20-3, ông Toản (là thương binh, quê ở Nam Định) đến Hà Nội thăm người thân.

Trước khi về quê, ông tới tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ở phố Điện Biên Phủ (quận Ba Đình). Rời bảo tàng, ông đi bộ tìm bến xe buýt để đi Bến xe Giáp Bát rồi về quê. Tại ngã ba phố Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, ông hỏi một nam thanh niên:

- Cháu chỉ giúp bác bến xe buýt gần đây nhất đi Bến xe Giáp Bát với.

- Cách đây khoảng nửa cây số đấy bác. Mà bác đi đâu lại cần xuống bến xe thế ạ? - người thanh niên hỏi.

- Cảm ơn cháu, bác cần đến đó để bắt xe về quê. - ông Toản đáp.

- Thế thì bác lên xe cháu chở bác đi. - người thanh niên nhanh nhẹn đề nghị.

- Nhưng bác chỉ đủ tiền mua vé xe về quê, bác đi bộ ra bến xe buýt cũng được cháu ạ. - ông Toản từ chối.

- Không, cháu muốn giúp bác, cháu chở miễn phí, bác yên tâm. Chân bác thế kia đi lại vất vả lắm. - người thanh niên quả quyết.

- Cháu thật tốt với bác. Bác cảm ơn cháu nhiều. - ông Toản xúc động nói.

Câu chuyện giữa hai người đàn ông xa lạ ngày càng thân thiết. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng nhận thấy, dù cuộc sống hối hả, ai cũng bận rộn nhưng vẫn còn đó những người có tấm lòng sẻ chia, quan tâm, tri ân những thế hệ đi trước như người thanh niên tốt bụng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người thanh niên tốt bụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.