Mỗi ngày một chuyện

Thôn quê bình yên

NGƯỜI XÂY DỰNG 23/03/2024 - 07:40

Khoảng 5h chiều 26-2, trời mưa rả rích và khá lạnh, ông Lưu ở xã Xuân Giang (huyện Sóc Sơn) xách chiếc xô nhựa đầy cá vừa đi bắt được trong buổi chiều về gần đến nhà thì gặp chị Liên hàng xóm. Thấy mẻ cá tươi ngon, chị Liên liền hỏi mua:

- Hôm nay chú có nhiều cá thế. Chú bán cho cháu mấy con cháu về làm bữa tối luôn cho tươi ạ.

Ông Lưu đặt xô cá xuống rồi chọn mấy con cá ngon nhất cho vào một chiếc túi rồi đưa cho chị Liên:

- Mấy con này béo ngon, cháu cầm về đi.

- Chỗ này bao tiền, cháu gửi chú ạ? - chị Liên cầm túi cá và hỏi.

- Tiền nong gì, cứ mang về mà ăn. Chú bắt cá cho vui thôi. Nay trời mưa nước lên, ngoài mương cá về nhiều nên chú bắt được nhiều. Chỗ cá này chú mang về mổ, để lại một ít nhà ăn, còn lại cũng chia hết cho hàng xóm ấy mà. - ông Lưu nói.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy tình cảm của những người dân thôn quê thật đẹp và đáng trân trọng. Dù có thể còn những vất vả, lo toan, nhưng từ mớ rau, con cá, mọi người sẵn sàng san sẻ cho nhau. Cuộc sống bình dị nhưng luôn ấm áp bởi tình yêu thương ngập tràn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thôn quê bình yên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.