Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người ăn xin trên phố

Người Xây Dựng| 12/03/2022 07:01

(HNM) - Chiều 5-3, ông Kiên ở phố Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) chở vợ đi đến nhà bạn ở phố Phương Mai (quận Đống Đa). Đi qua ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng, thấy một người phụ nữ trẻ ngồi cùng hai đứa con nhỏ cạnh cột đèn tín hiệu giao thông, vợ ông Kiên nói:

- Ông ơi, dừng xe để tôi cho mẹ con họ ít tiền, trông tội nghiệp quá.

Ông Kiên dừng xe thì nghe thấy có người phía sau lên tiếng:

- Đi đi hai bác ơi, người này không đáng thương đâu ạ.

- Sao lại thế hả chú? - ông Kiên ngạc nhiên hỏi.

- Em thấy người phụ nữ này đang lợi dụng hai đứa trẻ để kiếm tiền. Trời lạnh thế này, người mẹ nào lại để hai đứa bé nheo nhóc lăn lóc trên hè đường như thế bác - người đàn ông nói.

Nghe người đàn ông nói cũng có lý, ông Kiên trộm nghĩ hiện nay những hoàn cảnh khó khăn đều được chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm, giúp đỡ chứ không đến mức phải ngồi lề đường ăn xin.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Kiên mong rằng chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra địa bàn để phát hiện những trường hợp tương tự. Nếu họ thực sự khó khăn thì cần có biện pháp hỗ trợ còn nếu ngược lại cũng có phương án giải quyết, tránh để ảnh hưởng đến văn minh đô thị hoặc tiếp tay cho những hành vi có mục đích xấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người ăn xin trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.