Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao cảnh giác

Người Xây Dựng| 04/05/2021 06:18

(HNM) - Ngày 15-4, sau khi đi ăn trưa, anh Huy (ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) - sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội quay về trường ở số 92A Lê Thanh Nghị thì gặp 3 người phụ nữ tay bút, tay vở mời gọi:

- Mua giùm người khuyết tật tăm từ thiện đi em!

Đang vội nên anh Huy từ chối, nhưng một người phụ nữ vẫn cố dúi tăm vào tay, còn tay kia chìa cuốn sổ mời anh Huy viết tên. Chủ quan, anh Huy thấy danh sách tên dài, có dấu đỏ ở dưới nên tin tưởng viết và ký tên. Vừa ký xong, người phụ nữ nói:

- Em ơi, em ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng còn nhiều hơn thì tùy tâm nhé.

Sững người, anh Huy trả lời:

- Em không mang theo đủ tiền nên em không lấy tăm nữa, chị thông cảm!

Người phụ nữ nọ đổi giọng còn mấy người phụ nữ kia xúm lại, dữ dằn nói:

- Lấy tăm hay không là việc của em nhưng đã ký tên vào sổ rồi thì phải ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng.

Biết mình bị rơi vào “bẫy”, anh Huy đành vay người bạn cùng trường 20.000 đồng để đưa cho những người phụ nữ kia vì sợ muộn giờ lên lớp.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Huy rất bức xúc trước hành vi đáng lên án của những người phụ nữ nọ và mong mọi người nâng cao cảnh giác nếu gặp trường hợp tương tự.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao cảnh giác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.