Mỗi ngày một chuyện

Nâng cao cảnh giác

NGƯỜI XÂY DỰNG 25/08/2023 - 06:47

Tối 17-8, chị Chính ở số 62 ngõ 559 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đang dọn dẹp nhà cửa thì có tin nhắn từ số điện thoại của chị Giao cùng cơ quan trong Zalo với nội dung: “Chị đang ở chợ Móng Cái mua ít hàng mà thiếu tiền. Em gửi cho chị vay tạm 2 triệu đồng vào tài khoản 0014… nhé”.

Chị Chính thấy nghi ngờ nên gọi điện cho chị Giao:

- Chị Giao à, chị mua gì ở chợ Móng Cái mà thiếu tiền thế?

- Chị có đi Móng Cái đâu. Ai nói với em thế? - chị Giao ngạc nhiên hỏi.

- Em thấy chị nhắn tin vay tiền em qua Zalo mà. - chị Chính trả lời.

- Thế thì chị bị lấy cắp thông tin rồi. Để chị thông báo ngay cho các bạn ở cơ quan và những người khác. Em đừng chuyển tiền và cùng thông báo với mọi người giúp chị nhé. - chị Giao hốt hoảng nói.

Sáng hôm sau đến cơ quan, mọi người cho biết nếu không có thông báo kịp thời thì nhiều người sẽ bị lừa vì đều nhận được tin nhắn vay tiền của chị Giao.

Kể lại câu chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Chính chia sẻ, những kẻ xấu có rất nhiều thủ đoạn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền. Chị mong mọi người khi nhận được tin nhắn có nội dung chuyển tiền, nhận quà, việc nhẹ lương cao… cần nâng cao cảnh giác để tránh bị kẻ xấu lừa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao cảnh giác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.