Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một giờ với chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trịnh Quang Sử

TRIEUHOA| 05/03/2005 10:20

(HNMĐT) - Chúng tôi đến UBND TP Hải Phòng vào lúc gần trưa. Chỉ còn ít phút nữa là đúng ngọ. 15 phút sau, Chánh Văn phòng UBND TP Vũ Đình Khang xuất hiện với lời xin lỗi bởi cuộc họp giao ban vẫn chưa kết thúc. Anh cho biết, những đề nghị của Hànộimới Tin chiều (HNM TC) đã được Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng  Trịnh Quang Sử chấp thuận. Một lịch làm việc đã được thu xếp. Đúng 13h30, Chủ tịch sẽ tiếp HNM TC.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trịnh Quang Sử

(HNMĐT) - Chúng tôi đến UBND TP Hải Phòng vào lúc gần trưa. Chỉ cònít phút nữa là đúng ngọ. Ngay sau yêu cầu của chúng tôi chỉ 5 phút, Xuân Hải - một chuyên viên trẻ trung của Văn phòng UB đã có mặt. 15 phút sau, Chánh Văn phòng UBND TP Vũ Đình Khang xuất hiện với lời xin lỗi bởi cuộc họp giao ban vẫn chưa kết thúc. Chỉ còn hơn hai tháng nữa đã là ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng Hải Phòng, mọi công việc đều đang ở nước rút về đích, những công việc khổng lồ cho cái đích quan trọng mà đời người hiếm có dịp chứng kiến hai lần. Anh cho biết, những đề nghị của Hànộimới Tin chiều (HNM TC) đã được Chủ tịch UBND Tp Hải PhòngTrịnh Quang Sử chấp thuận. Một lịch làm việc đã được thu xếp. Đúng 13h30, Chủ tịch sẽ tiếp HNM TC.

… Vậy là còn hơn một giờ đồng hồ,chúng tôi sẽ được tiếp xúc với con người đó, với "ngài thị trưởng" năng động của vùng đất sôi động mà ngày nào cũng kín đặc lịch làm việc, với những cuộc tiếp xúc nhiều đến chóng mặt. Dẫu chưa một lần gặp mặt, chúng tôi đã nghe nói nhiều về ông với sự linh hoạt lạ thường và kiên quyết cũng ghê gớm để từng ngày từng giờ trăn trở cho hướng đi lên của thành phố này.

Còn chút ít thời gian, chúng tôi kéo nhau qua báo Hải Phòng tìm kiếm các tư liệu ảnh về Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử. Mới nghe có nửa lời, phóng viên Minh Hải đã dốc túi xoè ra cả một tập ảnh về ông. Nào là ảnh chủ tịch đi thăm khu xây dựng cao tầng, ảnh chủ tịch thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chủ tịch kiểm tra công trình Cầu Bính, kiểm tra công trình Dự án đường 5… Cả một phóng sự ảnh đáng nể, đủ để vẽ nên phần nào chân dung của người đứng đầu Thành phố.

13h25 phút, các phóng viên HNM TC dừng xe trước cổng UBND TP, đã lại thấy khuôn mặt tươi cười của Xuân Hải đứng đợi từ bao giờ.

13h28 phút, vượt qua những bậc thang gỗ cuối cùng của toà nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiến trúc cổ của Pháp, chúng tôi dừng lại trước phòng khách, cũng là lúc Xuân Hải quay ra chào một người đi ngay phía sau: "Báo cáo Chủ tịch, khách đã tới!"

13h30, chủ và khách đã yên vị trong phòng khách lớn, và cuộc làm việc với "ngài thị trưởng" bắt đầu.

Chủ tịch Trịnh Quang Sử trao quà cho một Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Không biết nên gọi cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa HNM TC và Chủ tịch Trịnh Quang Sử là gì. Chắc chắn đó không phải là cuộc phỏng vấn chính thức, bởi chúng tôi chưa chuẩn bị bất kỳ câu hỏi nào. Cũng không phải là cuộc thăm xã giao, bởi tất cả những gì cần nói đã được nói với sự giản dị nhất. Không mất nhiều thời gian vào những thăm hỏi mang tính lễ nghi, chúng tôi tặng ông những ấn phẩm còn thơm mùi mực của HNM TC và xin phép được đi thẳng vào những yêu cầu thiết thực mà HNM TC mong mỏi được cùng ông hướng tới Ngày kỷ niệm 50 năm Thành phố Hải Phòng.

Qua dáng vẻ ông, qua giọng nói của ông, dù chưa có một căn cứ xác thực nào, tôi cứ rằng chắc ông phải xuất thân từ nghề giáo, chí ít cũng là một nghề gắn bó với đào tạo, giáo dục và cũng qua cách nói đó, chúng tôi cảm nhận ra một điều thật rõ rệt, hiếm có người nào yêu thành phố này như ông, yêu và tự hào để lo lắng và trăn trở về nó.

Chậm rãi và nhỏ nhẹ, ông kể cho chúng tôi nghe về thành phố của mình qua hàng loạt công việc lớn nhỏ.

Năm 2004 và cả năm nay, đều là năm "kỷ cương - hiệu quả" của Hải Phòng. Một mục tiêu đậm nét nhân - quả với đầy biện chứng. Kỷ cương tốt, chohiệu quả tốt và ngược lại. Đó là nhân tố thành công của 2004 để tỷ lệ hộ nghèo của Hải Phòng giảm xuống chỉ còn 4%, để 7000 ngôi nhà tranh đã xoá song đến 9/10 và tới 13/5 này, 700 ngôi nhà còn lại sẽ được xoá nốt. Nhiều năm qua, năm nào HảiPhòng cũng bình chọn Top ten, chọn 10 doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu của đất Cảng, tạo nên cả một phong trào thi đua lớn mạnh và rộng khắp để khẳng định và tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội của TP công nghiệp này trong các lĩnh vực đóng tàu, sắt thép, xi măng, da giày, may mặc, du lịch, thuỷ sản…

Một nhà máy xi măng Chinfon chưa đủ, với dự án 200 triệu USD, một nhà máy xi măng hoàn toàn bằng nội lực mới ra đời với năng suất không hề thua kém. Những con tàu vượt đại dương liên tục ra đời theo hợp đồng quốc tế và kỷ lục vừa làm nức lòng cả nước là những con tàu 53 ngàn tấn chuẩn bị hạ thuỷ. Cả một khu liên hợp sản xuất thép Việt - ý, Việt -úc, với những đòi hỏi của chính nó đã thúc đẩy việc xây dựng 2 nhà máy sản xuất phôi thép. Còn nữa những công trình hoàn thiện việc nâng cấp xây dựngcảng giai đoạn 2 và bến tàu 2 vạn tấn, xây dựng các khu nhà cao tầng cho người nghèo, chuẩn bị cho dự án 90 tỷ làm trung tâm cai nghiện để chữa trị cho 1.700 người, và đặc biệt nhất là những công đoạn cuối cùng cho việc hợp long cầu Bính - một cầu Mỹ Thuận thứ hai của Việt Nam - cây cầu lớn nhất và đẹp nhất của miền Bắc với giá trị xây dựng lên tới 60 triệu USD… Tất cả những điều đó đều đang hướng tới mục đích - 2 tháng nữa - ngày 13/5, ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng Hải Phòng.

… Anh thư ký của Chủ tịch Sử xuất hiện lần thứ ba với vẻ mặt áy náy. Câu chuyện đang vào hồi cao trào và thời gian gần như dừng lại. Một tờ giấy nhỏ được chuyển đến cho tôi với những dòng vắn tắt:
"Các lãnh đạo UB đang chờ Chủ tịch chủ trì cuộc họp".

Đã hết một giờ rồi sao, tôi tiếc rẻ cố vớt vát thêm câu hỏi cuối:


- Hải Phòng đã chuẩn bị những hoạt động gì để kỷ niệm 50 năm?

- Hải Phòng cũng sẽ học tập Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm thật ý nghĩa, thật sinh động để đáp ứng sự phấn khởi của nhân dân đất Cảng, song cũng phải thật tiết kiệm để tránh lãng phí, phô trương hình thức. Số tiền tiết kiệm đó sẽ được dùng để xoá đói giảm nghèo, tặng quà cho thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, và đặc biệt là dùng để xoá nốt số nhà tranh còn lại của Hải Phòng. Nhưng cũng không vì thế mà ngày lễ này sẽ kém vui, kém hồ hởi bởi vẫn diễn ra cuộc mitting chính thức, lễ hội quần chúng, vẫn có bắn pháo hoa, tổ chức kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm làng cá, chào mừng đảo Cát Bà đang chuẩn bị được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và mở màn cho Năm du lịch thành phố biển, truyền hình trực tiếp "Đêmhội Tháng 5" cùng hàng loạt hoạt động chào mừng của các ngành, các cấp, đoàn thể…

Chủ tịch hồ hởi tiếp nhận những mong muốn của HNM TC đóng góp cho kỷ niệm 50 năm TP Hải Phòng với việc ra mắt số báo đặc biệt, thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp trên Đài PT - TH Hải Phòng, tiếp sóng với Hà Nội, Đà Nẵng mang tên "Hải Phòng - Thành phố tôi yêu". Chủ tịch gửi lời cảm ơn tới Thành uỷ, UBND TP Hà Nội đã tạo mọi điều kiện cho HNM TC phát triển và cảm ơn Ban biên tập Báo Hànộimới với những hỗ trợ, gắn bó truyền thống cùng những phát triển của Hải Phòng.

… Tạm biệt Chủ tịch Trịnh Quang Sử, với cái bắt tay thật chặt cùng lời mời "Hải Phòng luôn mở cửa đón tiếp tất cả những ai yêu mến Hải Phòng, muốn đóng góp cho Hải Phòng", chúng tôi lao ngay vào việc với sự hăng hái gấp bội. Một giờ bên một người đã qua thật nhanh, nhưng những gì còn đọng lại thì khó có thể nói hết.

Trong cuộc sống, có những người luôn biết cách đốt lên ngọn lửa mạnh mẽ và yêu thương trong những người khác bằng chính tình yêu của mình - anh Sử là một người như vậy.

Phùng Dũng

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một giờ với chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trịnh Quang Sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.