Cô là hiện thân một người PHỤ NỮ viết bằng chữ hoa, với tất cả ý nghĩa về sự gợi cảm và nguồn năng lượng. Làm thế nào để ngôi sao - đại diện cho son môi Rouge Dior - lại luôn ở trên đỉnh cao của nhan sắc?
Cô là hiện thân một người PHỤ NỮ viết bằng chữ hoa, với tất cả ý nghĩa về sự gợi cảm và nguồn năng lượng. Làm thế nào để ngôi sao - đại diện cho son môi Rouge Dior - lại luôn ở trên đỉnh cao của nhan sắc?
Một buổi chụp hình tại Paris với Monica Bellucci là dịp để chiêm ngưỡng một huyền thoại, gặp gỡ một nữ thần quyến rũ. Và đúng như những gì đồn thổi, người đẹp Italia quả là biết cách quyến rũ... qua 10 bài học về nữ tính dưới đây.
Biết cách để người khác chờ đợi
Tại quận 14 của thành phố Paris, nhiệt kế chỉ 35 độ, trong studio, nhiệt độ dịu lại cùng với dòng âm thanh nhẹ nhàng. Người đại diện của Monica vừa gọi điện: cô ấy đang trên xe. Vào giữa trưa, người đẹp xuất hiện với cặp kính đen, sơ mi satanh đen và xăng đan cao gót cũng màu đen.
Với một thứ tiếng Pháp mang trọng âm Italia, cô xin lỗi vì sự chậm trễ: "Tối qua tôi mất ngủ, con gái tôi bị sốt đến 39 độ".
John Nollet, người làm tóc, cũng đi cùng cô. Anh ta đến để "nối dài" hàng tóc mái bằng cách duỗi thẳng. "Đó là hàng tóc mái đẹp, nhưng tôi thích thay đổi". Cô thổ lộ không chút ngại ngùng.
Tinh tế, tuyệt đẹp, cô có một làn da rám nắng sau kì nghỉ cuối tuần tại Tây Ban Nha.
"Tôi thích mặt trời bởi đó là cuộc sống. Tôi biết không nên quá lạm dụng. Phần lớn các nữ diễn viên có nước da trắng bởi nó dễ bắt ánh đèn hơn và tránh được các nếp nhăn sớm. Ngoài ra, không có nhiều vai diễn cho một cô gái có nước da rám nắng. Vì vậy, tôi thả lỏng một tháng mỗi năm.
Tôi chỉ có một cuộc sống và muốn tận dụng nó. Một phần tư giờ phơi nắng mỗi ngày sẽ mang lại nhiều vitamin D. Tất nhiên tôi có bôi kem chống nắng SPF25".
Hiểu rõ mình
"Hãy làm những gì chị muốn", cô nói tiếng Anh rất chuẩn với chuyên viên trang điểm. Một chút kem nền, một chút phấn, một nét chì đen sát bờ mi, một vài sợi mi giả hướng ra phía ngoài để làm mắt to hơn và một chút mascara đen mà cô tự quệt...
Cô quan sát gương mặt mình trong gương. "Kéo dài đường này một chút sẽ giúp mềm mại hơn".
Cô đề nghị được làm móng đơn giản, không muốn cắt những mẩu da nhỏ xung quanh. "Tôi không bao giờ đụng đến đó, nếu không sẽ đau trong suốt ba ngày và đường viền móng sẽ sưng lên".
Sát giờ chụp hình, chuyên viên trang điểm mới lướt đường cọ lên màu môi đã chọn để phù hợp với chiếc váy. Tất nhiên là nằm trong dòng Rouge Dior mới.
Màu son ưa thích là đỏ tươi
Phụ trang làm đẹp khi đóng phim? "Vâng tất nhiên là một cái gì đó lãng manh, đẹp và gợi tình... Và điện ảnh tái hiện lại cuộc sống. Con gái tôi thích tôi dùng son đó. Đó là một thủ tục đầy nữ tính được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi đã rất ấn tượng khi nhìn thấy mẹ và bà bôi son.
Tôi nhớ mãi cảnh người phụ nữ 80 tuổi này, trước khi ra ngoài, bôi son đỏ qua một chiếc gương bé xíu. Đó là sự 'cả gan' khẳng định rằng bà vẫn còn muốn làm đẹp và muốn mình trẻ hơn. Dùng son môi đỏ tươi khi người ta có một đôi môi dày, cũng là sự cả gan. Điều đó có nghĩa là người ta không sợ bị nhìn ngắm, dám khẳng định nữ tính của mình".
Tự tin
Một trong những thương hiệu mỹ phẩm lớn nhất thế giới bỗng nhiên chọn hai nữ nghệ sĩ không còn ở tuổi 18 (Sharon Stone và Monica Bellucci) cho các chiến dịch quảng cáo của mình, đó là một cuộc cách mạng nhỏ. "Điện ảnh một lần nữa khiến người ta mơ mộng, cô khẳng định. Các nữ nghệ sĩ chắc là gợi cảm hơn là các người mẫu trẻ".
Bởi vì họ cùng đã trải qua một hành trình của cuộc sống: hôn nhân, con cái, li hôn, niềm vui và nỗi đau... Họ chứng tỏ một điều khác với một khuôn mặt không cảm xúc. Đẹp ở tuổi 20 là điều bình thường. Ở tuổi 35 hay 45, nếu một người phụ nữ vẫn còn đẹp thì có nghĩa là cô ấy đã biết cách tôn trọng bản thân và từ cô ấy toát ra một sức mạnh bên trong thông qua ánh mắt, thái độ.
Cuộc sống là một cuộc đấu tranh, và những người phụ nữ đó đã chiến thắng. Cuối cùng, ở tuổi 40, người ta mới đi qua nửa chặng đường. "Và nửa chặng đường còn lại có làm chị sợ?".
"Không, bởi vì tôi nghĩ mình đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Tuổi thơ tôi rất tự do. Cha mẹ tôi không cấm đoán cũng như hạn chế tôi ra ngoài. Sau đó tôi trở thành người mẫu để trang trải việc học hành, tôi đi du lịch và là người tự do. Tôi đã là người mẫu, diễn viên, phụ nữ, bà mẹ như tôi từng trông đợi".
Phô bày các số đo ấn tượng
Cao (1m77), Monica có một bộ ngực nảy nở tự nhiên (cô nói mình mang số 90B) và một vòng eo lí tưởng.
Vẻ gợi cảm cũng vậy. Và khi người ta giúp cô mặc chiếc váy bó sát hiệu Dior, cô cũng làm như bạn, nín thở. Cần phải đến hai người để giúp cô kéo khoá.
Nhưng kết quả cũng rất mỹ mãn: trông cô quyến rũ như là Anita Ekberg trong "La Dolce Vita".
Chị có chơi thể thao? Thể dục, bơi và yoga. "Nhưng không thường xuyên. Tôi hay phải đi đây đó: quay phim, rồi sinh em bé. Nhưng tôi thích nhịp sống đó".
Không thích ăn kiêng
Không bị ám ảnh bởi các chế độ ăn kiêng theo mốt, nhưng vẫn chú ý đến thực phẩm: "Cần phải ăn mọi thứ chỉ với số lượng nhỏ. Tôi thường xuyên ăn thịt, cá hay bánh mứt, rau củ."
Nhưng đang lúc trang điểm, cô quay về phía nhiếp ảnh gia (đang ăn một miếng bánh) và nói: "Anh thật may mắn, vì là người mảnh mai anh có thể ăn những gì mình muốn...".
Vậy còn chế độ ăn kiêng, người đẹp? "Không. Tất cả mọi người đều biết rằng cần phải như vậy nhưng không hoàn toàn là do ý thích. Tóm lại là nếu người ta tránh được pho mát, bánh ngọt, uống nhiều nước thì sẽ không bị béo lên", cô kết luận.
Và mặc dù cuộc sống bận rộn, ít có thời gian vào bếp, cô vẫn thích dành thời gian thoải mái trên bàn ăn. "Tôi thường hẹn gặp vào giờ ăn. Nhìn những người khác ăn là một cách tốt để hiểu họ. Tôi ghét phải ăn nhanh, do là người Italia. Đó là quãng thời gian chia sẻ, nơi người ta có thể trò chuyện. Một cuộc sống trong lành".
Giữ màu tóc nâu
Giống như là Ava Gardnerr, Sophia Loren, Claudia Cardinale hay Anna Magnani, Monica có mái tóc nâu và đôi mắt màu hạt dẻ. Theo cô, đó là những đặc tính ngày càng hiếm trong giới diễn viên.
"Chỉ có những cô gái tóc vàng khắp nơi, trên truyền hình, trên các tạp chí... Hãy nói với tôi còn bao cô gái tóc nâu ở Hollywood? Hai, ba, không hơn."
Và cô bắt đầu đếm: "Catherine Zeta-Jones, Penelope Cruz... Và tôi! Trên bao nhiêu người đẹp tóc vàng?...".
Không sợ rủi ro
Với vai diễn với trong "Le Concile de Pierre" của đạo diễn Guillaume Nicloux, Monica để tóc ngắn và không trang điểm. Cô thay đổi hình ảnh một ngôi sao quyến rũ của mình.
"Trong nghề này, bạn phải biết chấp nhận rủi ro... Khi tin tưởng một đạo diễn, bạn chấp nhận việc mất kiểm soát bản thân. Điều này có thể giúp bạn khám phá ra những điều mới của bản thân, vượt qua những hạn chế".
Dám đi đến tận cùng ước mơ
Lời khuyên cho những phụ nữ trẻ hâm mộ chị? "Có những giấc mơ và làm tất cả để chúng thành hiện thực. Nếu bạn thất bại thì cần rút ra bài học và tiếp tục. Đừng bao giờ là cỗ máy chạy đằng sau, cần phải có động cơ, sự thôi thúc và lòng dũng cảm".
Thế còn để quyến rũ một anh chàng cũng vậy? "Cần phải hành động một cách thông minh, nhưng cũng khó đưa ra những lời khuyên về những mối quan hệ con người, chúng ta hoàn toàn khác nhau".
Để sự quyến rũ hành động
Khi đã sẵn sàng, Monica tiến đến dưới ánh đèn, tất cả mọi người đều im lặng, ngôi sao bước vào vùng phối cảnh. Không uể oải hay nôn nóng. Là một người chuyên nghiệp, cô tìm kiếm tư thế, khuôn mặt toả sáng, cô nhắm mắt, tập trung. Chỉ còn là câu chuyện giữa cô và nhiếp ảnh gia.
Đây là lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau, nhưng đã hoàn toàn hoà nhịp. Cô lắng nghe, thay đổi tư thế ngay lập tức, bắt lấy ống kính, nâng cánh tay, luồn bàn tay dưới tóc hay để khuôn mặt phản chiếu qua gương... "Cô ấy tuyệt đẹp", nhiếp ảnh gia khẳng định.
Theo TPO
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.