Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời cảm ơn của gia đình cụ bà Dương Thị Sơn

15/05/2023 17:24

Vợ, mẹ, bà, cụ chúng tôi là: Cụ bà Dương Thị Sơn

Vợ, mẹ, bà, cụ chúng tôi là:

Cụ bà Dương Thị Sơn

Sinh năm 1939; nguyên quán: Xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; trú quán tại: Nhà số 84C, phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; đã từ trần hồi 04h07 ngày 12-5-2023 (tức ngày 23 tháng Ba năm Quý Mão); hưởng thọ 85 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Các cơ quan, đoàn thể của Trung ương và các tỉnh, thành phố; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các quận, huyện, thị xã, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi… phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; họ hàng nội, ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa, bà con khu phố, thôn xóm… đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa vợ, mẹ, bà, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin cảm ơn Nhà tang lễ Quốc gia; Đoàn nghi lễ quân đội; Công an thành phố Hà Nội; Ban phục vụ lễ tang Hà Nội; Ban tang lễ Tổ dân phố 6, phường Phương Liệt đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những sơ suất, gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình

Cụ ông Đinh Văn Chỉ và các con, cháu, chắt

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lời cảm ơn của gia đình cụ bà Dương Thị Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.