Mỗi ngày một chuyện

Khu phố văn minh

NGƯỜI XÂY DỰNG 13/04/2024 - 07:30

Trưa 9-3, anh Hiếu ở xã Dương Hà (huyện Gia Lâm) đến rủ anh Tiến ở thôn Công Đình, xã Đình Xuyên cùng huyện đi có việc. Sau khi khóa cửa nhà, anh Tiến treo bọc rác lên xe máy rồi đi cùng anh Hiếu.

Đến điểm tập kết rác ở đầu ngõ nhưng anh Tiến không bỏ túi rác mang theo mà mang ra tận đầu thôn bỏ vào trong xe rác của công nhân môi trường. Thấy vậy anh Hiếu liền hỏi:

- Sao ông không bỏ rác ngay đầu ngõ mà phải mang ra tận đây?

- Vì ngõ nhà tôi nhiều hộ nuôi chó, mèo nên mọi người đã thống nhất mang rác ra điểm tập kết vào tầm 5h, lúc đó sát với thời gian công nhân môi trường thu gom rác. Làm vậy sẽ hạn chế được chó, mèo bới rác gây mất vệ sinh và bệnh tật cho vật nuôi. Còn ngoài khung giờ đó, mọi người đem rác ra các điểm tập kết hoặc xe rác ở đầu làng ông ạ. - anh Tiến giải thích.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Hiếu cho rằng dù đây là việc nhỏ, nhưng cho thấy rõ sự thống nhất, đoàn kết vì lợi ích chung của những hộ dân sinh sống tại khu vực nhà anh Tiến. Việc làm này chắc chắn sẽ góp phần giúp cả khu dân cư sạch sẽ, vệ sinh và văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khu phố văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.