Mỗi ngày một chuyện

Mất mỹ quan chung

Người Xây Dựng 12/04/2024 - 07:08

Sáng 1-4, sau khi chuẩn bị cho chồng, con ăn sáng để đi làm và đi học, chị Thủy ở ngõ Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm) mới quay vào sửa soạn đồ đến cơ quan.

Vừa dắt xe ra khỏi cửa, thấy có mấy giọt nước nhỏ trúng đầu, chị Thủy ngỡ mưa nên dựng xe định mặc áo mưa. Nhưng ngay lúc đó chị phát hiện nước rơi xuống từ dây phơi quần áo của nhà hàng xóm được giăng hàng ngang ở ngõ. Chị Thủy nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chị ơi, chị nên phơi quần áo gọn lại, ngõ đông người qua lại, phơi quần áo vậy không tiện chị ạ.

- Nay nắng, tôi tranh thủ giặt hết đồ mùa đông để cất đi. Phơi giăng ra ngõ tý có sao đâu cô. - người hàng xóm chị Thủy đáp.

- Không nên chị ạ, ai cũng mang quần áo ra ngõ phố phơi thì mất mỹ quan lắm. - chị Thủy khuyên.

- Ôi dào, tôi biết rồi, thôi cô đi làm đi. - người phụ nữ vùng vằng.

Mấy người đi đường thấy vậy cũng góp ý thêm nhưng người phụ nữ bỏ ngoài tai và bỏ vào nhà. Quần áo đã phơi cũng cứ để nguyên.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Thủy cho rằng đây là một hành động thiếu ý thức, ảnh hưởng đến văn minh đô thị, tạo hình ảnh xấu cho không gian chung. Những biểu hiện này cần được phê bình, nhắc nhở để tất cả người dân đều nâng cao trách nhiệm giữ gìn cảnh quan đường phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mất mỹ quan chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.