Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khác nào cái bẫy…

Người Xây Dựng| 18/12/2019 07:14

(HNM) - Chiều tối 13-12, anh Hoàng, phường Kim Liên (quận Đống Đa) chạy xe GrabBike đang đợi đón khách tại chân cầu bộ hành gần tòa nhà của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (số 18 Láng Hạ) thì chợt nghe tiếng kêu của một người đàn ông lớn tuổi: “Ôi đau quá!”…

Thấy người đàn ông đang ngồi bệt dưới lòng đường, tay liên tục xoa đầu gối phải, anh Hoàng tiến lại gần hỏi thăm:

- Bác đau lắm không? Để cháu đỡ bác dậy!

- Cảm ơn anh, tôi vẫn còn đau lắm! Chỉ vì vướng vào chân cột sắt này nên tôi bước hụt chân xuống lòng đường…

Chỉ tay vào thanh chắn cầu vượt Láng Hạ đang “nằm chềnh ềnh” trên vỉa hè, người đàn ông bức xúc:

- Anh thấy đấy, hơn chục ngày nay, chiếc thanh chắn cầu vượt này được dỡ xuống. Thay vì vận chuyển đi nơi khác thì đơn vị tháo dỡ để luôn tại đây, án ngữ gần hết vỉa hè. Hai chân của thanh chắn này rất sắc, chìa ra ngoài nhưng cũng không được đơn vị quản lý bọc lại để cảnh báo người dân, chẳng khác nào cái bẫy…

Quan sát kỹ, anh Hoàng thấy 2 chân của thanh chắn đặt trên vỉa hè, chiếm hết lối của người đi bộ. Nhiều người đi trên đoạn vỉa hè này đành phải đi dưới lòng đường, rất nguy hiểm.

Qua trao đổi với Người Xây Dựng, anh Hoàng đề nghị đơn vị quản lý đường và cầu vượt Láng Hạ sớm kiểm tra, di chuyển thanh chắn cầu vượt kể trên, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khác nào cái bẫy…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.