Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành vi đáng phê phán

Người Xây Dựng| 20/08/2022 07:12

(HNM) - Chiều 6-8, ông Thảo ở phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) đi tản bộ trên vỉa hè dọc phố thư giãn. Đến đoạn gần cây xăng ngã tư phố Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ, ông thấy dưới lòng đường phía số nhà lẻ có vài chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường. Trong số đó, có một chiếc xe bật nắp ca pô và chủ phương tiện chuẩn bị đi bộ sang đường. Ông Thảo thấy vậy hỏi:

- Chú ơi, xe chú hỏng à? Ở cạnh nhà tôi có cửa hàng sửa ô tô, chú có cần tôi cho số điện thoại không?

- Không cần bác ạ. Xe của cháu không bị hỏng gì cả. Cảm ơn bác - người đàn ông đáp.

- Thế sao xe của chú lại phải bật nắp ca pô, tôi tưởng chú cần sửa xe? - ông Thảo thắc mắc.

- Là cháu làm vậy để công an không phạt bác ạ. Cháu mở nắp ca pô như thế, nếu công an hỏi, cháu trình bày xe đang hỏng, họ sẽ không phạt - người đàn ông nói.

Nghe vậy, ông Thảo không đồng tình trước hành động cố ý "lách" Luật Giao thông đường bộ để “qua mặt” lực lượng chức năng của người đàn ông nọ. Gọi điện cho Người Xây Dựng, ông Thảo muốn phản ánh đến cơ quan chức năng hành vi đáng phê phán này và mong mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành vi đáng phê phán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.