(HNM) - Năm nay, những cánh hoa anh đào Nhật Bản đã không xuất hiện ở Thủ đô, bù lại là một Lễ hội Satsuki (tháng 5) diễn ra trong hai ngày 8 và 9-5 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Hà Nội).
Lễ hội Satsuki đã mang văn hóa Nhật Bản đến cho người dân Thủ đô. |
Đã sửa và vui vừa đủ
Không ồn ào, không chen lấn, không nhiều bảo vệ, công an và những biển báo "xin hãy thương hoa" chạnh lòng như năm ngoái. Lễ hội Satsuki năm nay do Công ty cổ phần Happy Town Lab (Ban điều hành lễ hội Harajuku Omotesando Super Yosakoi) của Nhật Bản phối hợp với Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam tổ chức với mong muốn dành một món quà cho người dân Thủ đô nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã có nhiều sửa đổi để người tham gia cảm thấy dễ chịu hơn.
Năm nay, vẫn có cả nghìn lượt khách đến tham quan với đủ mọi đối tượng nhưng phần nhiều là giới trẻ. Họ rất hứng thú với các gian hàng trò chơi và ẩm thực mang trực tiếp từ Nhật Bản tới Việt Nam; thưởng thức múa Yosakoi sôi động, xem trình diễn cosplay, kiếm đạo, trà đạo, gấp giấy, cờ vây… do các nghệ sĩ đến từ nhiều câu lạc bộ nghệ thuật Nhật Bản của Việt Nam biểu diễn.
Tuy không có hoa anh đào thật (chỉ có một cây giả đặt ở khu trung tâm) ở Lễ hội Satsuki nhưng sự xuất hiện của 4 đội múa Yosakoi nổi tiếng là Harajuku Yosakoi ren, Kokushimuso, SeaBlue, Maika với gần 100 nghệ sĩ đến từ đất nước Mặt trời mọc cùng 7 đội múa của Việt Nam với trên 350 người đã tạo nên sự sôi động và cuốn hút khán giả từ sáng đến 22 giờ đêm. "Tôi thấy lễ hội năm nay dễ chịu và vui vẻ vừa đủ, người biểu diễn có thể thoải mái thể hiện những điệu nhảy, khán giả tự do gặp gỡ trò chuyện với bạn bè mà không bị chen lấn, xô đẩy nữa", Nguyễn Quỳnh Trang, Đội trưởng Hanoi Super Yosakoi chia sẻ.
"Trông người lại ngẫm đến ta"
Nhìn những bạn trẻ dễ dàng tiếp cận, biểu diễn và hòa mình vào những điệu nhảy múa Yosakoi khỏe khoắn bỗng thấy "thèm" một điệu múa đặc trưng của Việt Nam để mọi người cùng nhau nhảy múa vui vẻ, đồng thời cuốn hút bạn bè quốc tế theo văn hóa Việt Nam.
Ở lễ hội này, người xem có thể dễ dàng hòa mình và cười vui với nhiều điệu Yosakoi, môn nghệ thuật vừa truyền thống vừa hiện đại của Nhật Bản mà tất cả mọi người không phân biệt nam nữ, già trẻ, lớn bé đều có thể tham gia. Những động tác trong Yosakoi khá ngộ nghĩnh bởi mô phỏng hoạt động của người lao động như cày, cuốc… và còn kết hợp cả võ, dance sport, aerobic hay hiphop rất hiện đại. Thực tế, Yosakoi không phải là một điệu múa truyền thống quá lâu đời ở Nhật Bản. Nó mới chỉ phổ biến từ Bắc đến Nam từ năm 2005 nhưng đã thành hình thức nghệ thuật không thể thiếu trong các lễ hội. "Yosakoi mang lại sự khỏe mạnh, vui vẻ cho tất cả mọi người tham gia. Chúng tôi vừa nhảy múa, vừa hát và cười nói với nhau. Hơn nữa, trang phục phong phú và sặc sỡ dùng trong biểu diễn khiến giới trẻ thích thú", Trang nhận định.
Còn nhớ, tháng 12 năm ngoái, Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội phát động thi những điệu nhảy Việt Nam, huy động sự sáng tạo một điệu nhảy múa mang tính dân tộc lại dễ phổ cập cho các tầng lớp nhân dân cho dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và các dịp hội hè sau đó. Theo kế hoạch thì khoảng tháng 5 năm nay là quyết định kết quả cuộc thi. Nhưng hiện nay vẫn chưa thấy có tín hiệu đã tìm ra được "Điệu nhảy Việt Nam" ấy.
Người dân Việt Nam nói chung đều sẵn lòng và vui vẻ tham gia, hưởng ứng một điệu nhảy múa là đặc trưng của Việt Nam. Nhưng điệu nhảy ấy vẫn còn đang trong sự mong chờ…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.