Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gặp người tử tế

NGƯỜI XÂY DỰNG| 26/02/2023 06:27

(HNM) - Chiều 23-1, chị Thoa ở ngõ 271 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đèo con trai 8 tuổi về nhà sau một ngày đến chơi với ông bà, họ hàng nội ngoại ở quê - xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì). Trên đường về qua phố Yên Duyên, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai), đoạn ngã ba cổng chợ của phường, chị thấy một người đàn ông trung niên đi xe máy đến hỏi:

- Tôi thấy cái túi này rơi ra từ xe chị. Có phải của chị không?

Chị nhìn xuống dưới xe nơi gài cái túi thì không thấy bèn vội đáp:

- Dạ phải anh à. Đây là cái túi của tôi. Trong túi có chiếc ví gồm tiền, giấy tờ tùy thân của tôi và quà của các ông bà, cô dì chú bác ở quê mừng tuổi cho cháu - chị Thoa đáp.

- Tôi đã xem qua và thấy đúng là có ví và những bao lì xì. Vậy đúng là của chị rồi. Tôi gửi lại chị nhé - người đàn ông vui vẻ nói.

Chị Thoa cảm ơn người đàn ông và ngỏ ý mừng tuổi, nhưng ông khéo léo từ chối.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Thoa rất vui vì đầu xuân đã may mắn gặp được người tốt bụng. Chị cho rằng, những con người trung thực, những việc làm tử tế luôn hiện hữu quanh ta, làm cuộc sống ấm áp và đẹp đẽ hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp người tử tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.