Mỗi ngày một chuyện

“Cò” trông xe bệnh viện

Người Xây Dựng 26/10/2023 - 07:08

Đang loay hoay tìm chỗ đỗ ô tô để vào thăm người nhà nằm viện tại Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương (quận Đống Đa), anh Hồng ở xã Đông Dư (huyện Gia Lâm) mừng rỡ vì nhìn thấy điểm trông giữ xe gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng trên đường Giải Phóng vẫn còn chỗ. Anh định đánh xe vào gầm cầu thì một người đàn ông trông mặt mũi dữ dằn vừa nói vừa vẫy tay về hướng đường Trường Chinh:

- Hết chỗ rồi, rẽ phải.

- Trong bãi xe kia vẫn còn chỗ trống mà anh ơi - anh Hồng thắc mắc.

- Hết chỗ rồi, đấy là chỗ người ta gửi vé tháng - người đàn ông đáp.

Bán tín bán nghi, anh Hồng vòng sang cửa gửi xe số 2 của gầm cầu thì vẫn gửi được xe. Anh Hồng thắc mắc với nhân viên nơi đây thì nhận được thông tin đó là những “cò” trông xe, thường xuyên đứng “chặn, đuổi” khách để mời chào đến chỗ gửi xe khác đắt đỏ hơn với giá “cắt cổ”: 180.000 đồng/lượt, mỗi lượt không được gửi quá 6 tiếng. Nhân viên nơi đây hoàn toàn bất lực vì không thể ngăn cản.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Hồng rất bức xúc vì những hành vi trắng trợn này. Anh mong muốn người dân cần thận trọng trước hiện tượng này và cơ quan chức năng có biện pháp xử lý những đối tượng trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Cò” trông xe bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.