Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô gái giàu lòng nhân ái

Người Xây Dựng| 25/10/2022 06:37

(HNM) - Ngày 19-10, bà Tuyết vừa xuống xe buýt ở đầu ngõ 162 phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) thì trời đổ mưa. Bà Tuyết loay hoay mở túi xách tìm cái ô thì nghe thấy giọng một cô gái nhẹ nhàng hỏi:

- Bà ơi, trời sắp mưa to, nhà bà ở đâu cháu chở về không thì ướt đó ạ.

- Nhà bà trong ngõ này, nhưng cũng còn đoạn xa - bà Tuyết đáp.

- Thế bà mau lên xe cháu chở ạ, nhà cháu cũng trong ngõ này - cô gái ân cần nói.

- Ờ, thế cho bà nhờ một quãng nhé, bà cũng đang lo mưa ướt - bà Tuyết mừng rỡ nói.

- Vâng, bà lên xe cẩn thận nhé - cô gái nhẹ nhàng dặn.

Về tới cửa, bà Tuyết xuống xe, chưa kịp cảm ơn, cô gái đã nói:

- Bà ơi, bà vào nhà mau khỏi ướt nhé. Cháu chào bà!

Cô gái trẻ vội vã lái xe đi, bà Tuyết nhìn theo, lòng thật sự xúc động. Việc tuy nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn khi cho thấy tình cảm gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Tuyết muốn lan tỏa câu chuyện đẹp này để nhân lên những tấm lòng, những người tốt, việc tốt trong cuộc sống thường ngày.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cô gái giàu lòng nhân ái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.