Mỗi ngày một chuyện

Cần thay đổi nhận thức

Người Xây Dựng 14/04/2024 - 07:21

Chiều muộn 5-4, ông Hiển ở đường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) đi tập thể dục qua đoạn bờ sông Hồng đối diện miếu thờ Hai Bà Trưng ở số 680 đường Bạch Đằng thì gặp một nhóm người mang mấy túi ni lông cùng bao tải lớn ra bờ sông, rồi từng người vứt xuống lòng sông những chiếc khăn tang, chiếu chăn, cùng nhiều đồ vật khác.

Ông Hiển lên tiếng:

- Các bác ơi, đồ tang lễ không nên vứt xuống sông.

- Không vứt xuống sông thì mang đi đâu? - một người cự lại.

- Vứt xuống sông vừa phản cảm, vừa ô nhiễm môi sinh các bác ạ. Theo tôi, những đồ này, gia đình mình có thể tìm chỗ đất trống xa khu dân cư đốt hóa đi, rồi tro đổ xuống sông vừa sạch sẽ, vừa đỡ gây gánh nặng cho dòng sông - ông Hiển đáp.

- Ôi trời, phố xá làm gì có chỗ mà hóa. Có bờ sông đây tiện đổ xuống có gì mà gánh nặng dòng sông, bác khéo vẽ chuyện - một người gạt đi.

Thấy lời góp ý không được tiếp thu, ông Hiển đành ngậm ngùi bỏ đi. Trao đổi với Người Xây Dựng, ông Hiển cho rằng người dân cần thay đổi nhận thức để có cách xử lý các vấn đề liên quan đến tâm linh phù hợp hơn, tránh ảnh hưởng đến văn minh đô thị và môi trường sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần thay đổi nhận thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.