Mỗi ngày một chuyện

Cần điều chỉnh

Người Xây Dựng 21/01/2024 - 07:04

Chiều 28-12-2023, anh Tuấn ở phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) đến thăm người bạn ở gần cầu Đông Trù.

Khi đến đoạn đường đê gần Học viện Hậu cần, anh đang tránh một chiếc xe máy đi ngược chiều thì giật mình nghe tiếng còi rất to của chiếc xe buýt trước mặt.

Do bất ngờ nên anh Tuấn loạng choạng tay lái, chiếc xe máy đổ xuống đường. Thấy vậy, mấy người đi tập thể dục tiến lại, dựng xe và đỡ anh Tuấn dậy. Một người phụ nữ vội hỏi:

- Anh có sao không?

- Tôi không sao, cảm ơn các anh, chị - anh Tuấn trả lời.

- Nhiều người hay bị ngã chỗ này lắm, lần sau anh cẩn thận hơn nhé - một người phụ nữ nói.

Một lần nữa cảm ơn những người đi đường tốt bụng, anh Tuấn để ý mới thấy đoạn đường này có cái bốt cũ đua ra đường đê tạo thành một góc cua, ngay bên kia đường lại là một điếm canh, phương tiện đi lại bị khuất tầm nhìn. Đã vậy, ngay đây lại có điểm dừng đỗ xe buýt.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Tuấn cho rằng, đường đê Ngọc Thụy vốn nhỏ hẹp nên đặt bến xe buýt ngay đoạn cua này là không hợp lý, có thể dịch chuyển điểm dừng đỗ xuống phía dưới hoặc lên phía trên khoảng hơn 50m thì phù hợp hơn. Anh Tuấn mong cơ quan chức năng sẽ sớm kiểm tra và điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần điều chỉnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.