(HNM) - Trong một ngày mà Đoàn thể thao Việt Nam không giành huy chương nào, đội bóng đá nam Olympic Việt Nam đã mang lại niềm vui với chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan để xếp ngôi nhất bảng H.
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ đội U23 Việt Nam (phải) và U23 Kyrgyzstan. |
Dù vậy, chiến thắng này không gây nhiều phấn khích như khi Olympic Việt Nam hạ Olympic Iran ở vòng trước. Ở trận thắng Olympic Iran, sự mạch lạc và chắc chắn được thể hiện rõ cả ở khâu phòng ngự lẫn tấn công. Nhưng đến trận này, lối chơi giàu tốc độ vẫn được thể hiện nhưng sự chắc chắn, liền mạch và tỉnh táo trong các pha dứt điểm đã giảm. Một phần nguyên nhân là Kyrgyzstan đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Olympic Việt Nam, biết được sức mạnh đến từ bộ đôi Vũ Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân. Vì vậy, đội bóng Trung Á đã cắt cử người đeo bám sát bộ đôi này khiến họ không còn nhiều "đất" để tung hoành như trận đấu với Iran. Đã vậy, sự lạnh lùng trong dứt điểm của các chân sút Việt Nam cũng nhạt đi mà rõ nhất là pha bỏ lỡ khó tin của Quách Tân khi đối mặt thủ môn đối phương vào giữa hiệp 1. Nếu không có pha để bóng chạm tay đầy vô duyên của Baimatov vào phút 62 khiến Kyrgyzstan bị phạt đền thì Olympic Việt Nam sẽ còn khó khăn hơn nữa để tìm được chiến thắng.
Trong khi hàng tấn công không đạt hiệu suất cần thiết thì hàng thủ Olympic Việt Nam cũng gặp vấn đề trước những miếng đánh biên của Kyrgyzstan. Đây là trận đấu mà các hậu vệ biên Việt Nam thường mất hút trước những pha leo biên của các hậu vệ cánh đối phương, nhất là ở nửa cuối hiệp 2. Bóng thường được căng vào sau cặp trung vệ Việt Nam để các tiền đạo băng vào dứt điểm. Kyrgyzstan đã có tới hai cơ hội rõ rệt từ những tình huống tấn công trên vào nửa cuối hiệp 2. Olympic Việt Nam thoát bàn thua đầy may mắn do tiền đạo Doroginski dứt điểm quá tồi.
Cũng có thể, khi đã chắc suất vào vòng trong nên HLV T.Miura mới cho học trò thi đấu cởi mở, thiên về tấn công. Nhưng rõ ràng, khi muốn cầm giữ và áp đặt thế trận, Olympic Việt Nam lại không thể hiện được ưu thế của mình, bộc lộ vấn đề trong việc giữ cự ly các tuyến khi tổ chức phòng ngự. Sau trận đấu, chính HLV T.Miura cũng phải thừa nhận các học trò đã thi đấu dưới sức.
Dẫu sao thì chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan vẫn mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Bởi với chiến thắng này, Olympic Việt Nam đã có kỳ đấu bảng ASIAD thành công nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên trong các kỳ dự ASIAD, đại diện bóng đá nam Việt Nam đứng đầu khi kết thúc vòng bảng. Đội tuyển cũng tạo ra ấn tượng với một lối chơi bóng đơn giản, khoa học, giàu thể lực và tốc độ.
Tất nhiên, trong lối chơi của Olympic Việt Nam không phải lúc nào cũng như mong đợi nhưng ít ra, đến bây giờ người ta cũng không phải thất vọng về đội bóng này. Tại vòng đấu loại trực tiếp diễn ra ngày 26-9, Olympic Việt Nam (nhất bảng H) sẽ gặp Olympic Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (nhì bảng G).
Trong ngày 22-9, các đội tuyển bắn súng, wushu, bơi Việt Nam cũng tranh tài tại ASIAD 2014. Đáng tiếc nhất là trường hợp võ sĩ wushu Phạm Quốc Khánh khi xếp hạng tư nội dung nam quyền - côn thuật với 19,28 điểm, kém VĐV đoạt HCĐ đúng 0,1 điểm. Võ sĩ Wushu khác là Trần Thị Minh Huyền được 9,51 điểm bài thái cực kiếm và 9,51 điểm bài thái cực quyền nên chỉ xếp hạng 8/13 chung cuộc với 19,02 điểm. Dù vậy, cuối ngày 22-9, võ sĩ Tân Thị Ly (hạng dưới 60kg đối kháng, wushu) đã vào vòng bán kết diễn ra ngày 23-9 và chắc chắn giành HCĐ. Môn bắn súng, đội súng ngắn nữ chỉ xếp hạng 7 đồng đội nội dung 25m súng ngắn thể thao, không có VĐV nào được vào thi chung kết cá nhân. Môn bơi, Trần Duy Khôi cũng không vượt qua được vòng loại nội dung 50m ngửa và 200m hỗn hợp. Trong ngày 23-9, Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở môn thể dục dụng cụ, bắn súng, wushu, bóng đá nữ, cử tạ, bơi. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.