Giấc ngủ của Philipp von Boeselager vẫn chập chờn với những cuộc bàn tính bí mật, những quả bom dấu kín, những lần đơn thương độc mã trên chiến trường vào ngày ông và những chiến hữu của ông mưu sát trùm phát xít Adolf Hitler. Đây là vụ mưu sát lịch sử trong Thế chiến II. Vụ mưu sát bất thành nhưng nó đã giúp cho các nhà sổ học biết thêm nhiều về sự tàn bạo của A.Hitler trong những ngày hấp hối trước sức lớn mạnh kỳ diệu của Hồng quân Liên Xô ở cuộc đại chiến thế giới đẩm máu nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại.
Trong những giấc mơ, vị Nam tước già 86 tuổi, nhớ về những cộng sự là các sĩ quan cấp cao của quân đội Đức- những người đang tìm cách ám sát Adolf Hitler bằng vụ đánh bom vào ngày 20/7/1944. Cũng trong giấc mơ hình ảnh của những người bị sát hại hoặc buộc phải tự sát khi cuộc ám sát này thất bại hiện về. Mọi sự diễn ra đã hơn nửa thế kỷ và Nam tước P.von Boeselager là người sống sót cuối cùng. Trong một buổi phỏng vấntại Pháp khi ông được chính phủ Pháp trao tặng huân chương danh dự "Ngôi Sao Phương Bắc" ngày 15/2/2004, Boeselager nói: "Suốt trong những năm qua tôi vẫn sống với những công việc mà những cộng sự bị sát hại của tôi để lại. Tôi phải thu thập mọi sự kiện mọi chi tiết cuộc mưu sát bất thành để kể lại với con cháu về một thời thế giới bị nguy cơ phát xít thống trị. Tôi cũng có trách nhiệm với những cộng sự đã khuất phải vạch rõ sự dã man của bạo chúa A.Hitler để thế giới không bao giờ bị rơi vào tình cảnh này một lần nữa."
Đức, thời kỳ hậu chiến, cuộc mưu sát ngày 20/7/1944 đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng về sự phản kháng của người Đức chống lại chế độ phát xít. Đây cũng là chủ đề được thảo luận nhiều lần trong các cuộc hội thảo chuyên đề về Thế chiến II do các nhà sử học châu Âu tổ chức. Dạo đó Nam tước Boeselager mới 25 tuổi. Người ta mời ông gia nhập đội ngũ bí mật lên kế hoạch ám sát Hitler. Boeselager nói: " Chúng tôi được biết rằng dù cho cuộc mưu sát có thành công thì chúng tôi vẫn sẽ bị treo cổ vì Hitler có những cộng sự cực kỳ trung thành và điên cuồng. Chúng tôi muốn giết chết Hitler ngay trong phòng làm việc để cho những cộng sự của Hitler hiểu được ngày tận số của chúng đã đến rất gần khi quân Đức liên tiếp bại trận trước sức mạnh của Hồng quân Liên Xô và những người yêu nước trên toàn châu Âu." Boeselager nói: "Mỗi ngày, theo quân lệnh của Hitler, có hàng ngàn quân sỹ bị chết vô nghĩa trước những quyết định lãnh đạo ngu ngốc của hắn. Sau đó, tôi được biết đến một trại tập trung nơi rất nhiều người Do Thái, Ba Lan, Nga... bị sát hại.Tôi nhận ra rằng tôi đang sống trong một guồng máy chiến tranh đầy tội ác. Đây thật là điều kinh khủng. Tôi muốn chấm dứt chiến tranh và thả tự do cho những người trong trại tập trung đó". Bom được đặt trong vali bằng da. Boeselager và người anh trai là Georg cùng tham gia vào vụ mưu sát do đại tá Henning von Tresckow chỉ huy mặt trận phía Đông cầm đầu. Ông là người đã cố gắng tận dụng sự gần gũi của mình với các sỹ quan cấp cao để tuyển chọn những người ám sát Hitler. Một vài kế hoạch ám sát Hitler diễn ra đầu năm 1944 đều đã thất bại. Boeselager chịu trách nhiệm tổ chức đưa được thuốc nổ đặt dưới gầm bàn làm việc của Hitler. Ông thuật lại: "Bỗng một ngày, anh trai tôi gọi lại và nói: "họ muốn có thuốc nổ- và tôi biết chính xác dùng để làm gì". Trong vali da mầu nâu, Boeselager đã lấy thuốc nổ từ những qủa bom của Anh nhằm thực hiện vụ ám sát. Vào ngày 20/7/1944, Hitler gặp các tướng lĩnh của hắn tại tổng hành dinh mà mọi người gọi là sào huyệt của cáo. Sào huyện này năm trong một khuân viên tách biệt nằm sâu trong rừng, được giám sát và bảo vệ chặt chẽ với hàng nghìn trái mìn nhưng bất chấp điều đó Boeselager vẫn nỗ lực hết mình để có mặt tại đó đúng lúc phiên họp của Hitler diễn ra."
Đại tá Claus von Stauffenberg, một nhà quý tộc người Đức Trong lúc đi kiểm tra phòng họp lần cuối cùng theo đúng điều lệnh của Hitler đã đặt chiếc vali của Boeselager dưới gầm bàn ngay gần chỗ Hitler ngồi. Quả bom đó đã phát nổ ngay sau khi Stauffenberge dời khỏi căn phòng và Hitler đã an toạ trên chiếc ghế bành của hắn, làm bốn người bị thiệt mạng nhưng Hitler vẫn sống sót và không hề bị thương dù chỉ một vết nhỏ. Chiếc mặt bàn cùng những bộ chân làm bằng gổ sồi có độ dầy và đường kính tới 25cm đã vô tình cứu Hitler thoát chết! Ngay lập tức Hitler đã tiến hành càn quét để săn lùng kẻ chủ mưu. Trong những ngày sau cuộc mưu sát, Quân phát xít Đức đã giết chết Stieff, Stauffenberg và rất nhiều người tham dự khác. Những người thân của những người tham gia ám sát cũng bị bắt và Tresckow, cũng giống như rất nhiều người khác đã buộc phải tự sát. Những nha sổ học nghiên cứu vụ mưu sát này cho biết hàng nghìn thân nhân của nhữngngười liên quan đã bị Hitler ra lệnh giết hoặc bị đem đến trại tập trung chếttrong những phòng hơi ngạt. Mặc dù quân phát xít tra tấn những người tham gia mưu sát nhưng không ai trong số họ tiết lộ tên của Boeselager.
Sau vụ mưu sát bất thành, những người chủ trương giết Hitler đã bố trí để Boeselager lãnh đạo đội quân 1000 người từ Mặt trận phía Đông tới Berlin để làm cuộc binh biến. Họ vừa dời khỏi sân bay cách đó 200km (125 dặm) thì Boeselager nhận được một bức điện của anh trai nói: "tất cả lại rơi vào cùng một hố" mật hiệu này có nghĩa rằng cuộc binh biến của Boeselager đã bị bạo lộ. Boeselager ra lệnh cho quân lính, những người không hề biết gì về cuốc hành quân vừ Berlin, lập tức quay trở lại theo hướng Đông trước khi bất kỳ ai phát hiện ra âm mưu bí mật của họ. Boeselager quay trở lại mặt trận ngay sau khi cuộc hành quân thất bại nhưng ông vẫn nói rằng, ông lúc nào cũng mang trong người chất nổ sẳn sàng chết cùng những kẻ sẽ bắt ông. Tuy nhiên chiến tranh đã kết thúc nhanh hơn dự kiến. Anh trai của ông đã bị bắt và chết trong cuộc thanh lọc triền miên ở tổng hành dinh của Hitler. Sau chiến tranh Boeselager trở thành nhà nghiên cứu kinh tế và làm chuyên gia lâm nghiệp. Trước phòng ở của ông người ta đọc được dòng chữ: "Tôi là kẻ sống sót cuối cùng."
Mai Hương(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.