Theo dõi Báo Hànộimới trên

World Cup 2022: Nhật Bản lại tạo "địa chấn"

Thương Nguyệt| 02/12/2022 06:34

(HNMO) - Rạng sáng 2-12 (giờ Hà Nội), Nhật Bản quật ngã Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 để giành quyền vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng E.

Ở trận ra quân, Nhật Bản gây bất ngờ với màn lội ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Đức hùng mạnh. Họ bị đối thủ dẫn trước trong hiệp một nhưng gỡ hòa thành công, trước khi chạm tay vào chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết năm nay.

Nhật Bản buộc phải thắng ở trận cầu quyết định với Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Sau trận thắng Đức, Nhật Bản đụng độ Costa Rica ở lượt trận thứ hai nhưng không thể kiếm điểm. Thất bại tối thiểu trước đối thủ đến từ Trung Mỹ buộc "Samurai xanh" phải vượt qua Tây Ban Nha ở trận cuối cùng của vòng bảng mới có thể giành quyền đi tiếp.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Nhật Bản rất khó gây bất ngờ ở trận đấu mang tính quyết định với một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải năm nay. Nhưng trên sân Khalifa, "địa chấn" lại xảy ra khi đại diện đến từ châu Á tái hiện kịch bản của chính trận ra quân.

Morata ghi bàn duy nhất cho Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Bước vào màn đọ sức với Tây Ban Nha, Nhật Bản không giấu ý đồ chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, các hậu vệ áo xanh dường như không theo kịp tốc độ của đối thủ ở khoảng thời gian đầu trận. Họ nhận bàn thua ngay phút 11 khi Azpilicueta tạt bóng chuẩn chỉ cho Morata dễ dàng lập công. Ở tình huống ngay sau đó, hàng phòng ngự Nhật Bản lại để số 7 phía Tây Ban Nha đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ môn Gonda.

Bên kia phần sân, Tây Ban Nha cầm nhịp trận đấu nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Đại diện châu Âu lấn lướt Nhật Bản về mọi mặt, nhưng chỉ một chút lơi lỏng đầu hiệp thi đấu kế tiếp đã khiến họ phải trả giá. Phút 48, lưới thủ môn Simon rung lên sau tình huống dứt điểm như trái phá của Ritsu Doan. Cầu thủ dự bị này cũng chính là người giúp Nhật Bản gỡ hòa ở trận ra quân gặp Đức.

Bàn gỡ hòa của Ritsu Doan mở đường cho màn ngược dòng ấn tượng của Nhật Bản. Ảnh: Getty Images

Kịch bản ngược dòng một lần nữa được tái hiện. Vẫn là Ritsu Doan khuấy đảo hàng phòng ngự Tây Ban Nha, trước khi Ao Tanaka buộc Simon lần thứ hai vào lưới nhặt bóng ở phút 51. Hai bàn thắng chớp nhoáng giúp Nhật Bản mở toang cánh cửa đi tiếp. Để bảo toàn chiến thắng, "Samurai xanh" tìm mọi cách phong tỏa mọi đường đến khung thành thủ môn Gonda.

Trước hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, Tây Ban Nha đã làm mọi điều có thể nhưng bất thành trong ý đồ xoay chuyển cục diện trận đấu. Các nỗ lực dứt điểm của Asensio và Olmo ở những phút cuối đã không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Cầu thủ Nhật Bản ăn mừng chiến tích lọt vào vòng loại trực tiếp. Ảnh: Getty Images

Dù để thua với tỷ số 1-2 nhưng Tây Ban Nha vẫn vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhì bảng E. Trong khi đó, Nhật Bản lần thứ hai liên tiếp giành vé vòng loại trực tiếp nhờ những chiến thắng bất ngờ trước hai "ông lớn" của bóng đá châu Âu và thế giới.

* Cũng tại bảng E, tuyển Đức đánh bại Costa Rica với tỷ số 4-2. "Cỗ xe tăng" cùng có 4 điểm như Tây Ban Nha nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng. Vị trí thứ 3 khiến Đức bị loại ngay từ vòng bảng của giải năm nay.

Tại bảng F, Morocco có chiến thắng 2-1 trước Canada. Đại diện Bắc Phi bị thủng lưới sau tình huống phản lưới nhà nhưng các bàn thắng của Ziyech và En-Nesyri giúp họ chiếm ngôi đầu bảng để tiến vào vòng sau.

Cũng tại bảng này, Croatia hòa Bỉ không bàn thắng. Đương kim á quân của giải đứng thứ hai với 5 điểm, chỉ hơn đối thủ 1 điểm nhưng đủ để giành quyền đi tiếp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
World Cup 2022: Nhật Bản lại tạo "địa chấn"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.