Mỗi ngày một chuyện

Việc làm phản cảm

Người Xây Dựng 23/12/2023 - 06:29

Lâu chưa gặp cháu ngoại nên trưa 3-12, bà Cấm ở đường Âu Cơ, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) tranh thủ ghé qua nhà con gái ở phố An Dương Vương để đón cháu về chơi.

Đến đoạn số nhà 111 phố An Dương Vương, cháu bà Cấm chỉ tay về phía đê rồi hỏi:

- Bà ơi, cháu thấy có cái lều trên đê. Ai lại dựng lều ở đây vậy bà?

- Không phải lều đâu, đấy là cái chuồng gà. Chắc người nào đó tận dụng đất ở trên đê để đặt chuồng nuôi gà đấy cháu - bà Cấm trả lời.

- Nhà cháu ở gần đê, để cháu bảo bố làm cho cháu một cái chuồng nuôi gà như vậy, bà nhỉ - cháu bà Cấm hồn nhiên nói.

- Làm chuồng nuôi gà ở trên đê là sai cháu ạ, cho nên không được làm vậy nhé - bà Cấm nhẹ nhàng giải thích với cháu.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, bà Cấm cho biết, "công trình" chuồng gà trên đặt ở trên đê đã khá lâu. Việc tận dụng đất công để chăn nuôi gia cầm vì lợi ích riêng là không phù hợp và vô cùng phản cảm. Bà Cấm mong rằng chính quyền địa phương sớm kiểm tra và có biện pháp xử lý, tháo dỡ chuồng gà để trả lại cảnh quan cho khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm phản cảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.