Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm phản cảm

Người Xây Dựng| 02/04/2023 06:28

(HNM) - 20h ngày 25-3, vợ chồng chị Liên ở phố Lê Phụng Hiểu (quận Hoàn Kiếm) chở con gái 1 tuổi dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư phố Quang Trung - Hai Bà Trưng thì cháu bé giật mình khóc thét vì tiếng nhạc quá to.

Vừa dỗ con vừa nhìn xung quanh xem tiếng nhạc phát ra từ đâu thì chị Liên thấy một chiếc loa lớn được đặt dưới gốc cây sát lề đường ngay trước cửa hàng nước ép trái cây số 39B phố Hai Bà Trưng. Chị hiểu ra đây là “chiêu trò” gây chú ý để “câu” khách, bèn lên tiếng:

- Các em ơi, mở loa nhỏ bớt đi, nhạc to quá.

- Mở to thế cho “rôm” chị ơi - giọng nam thanh niên từ phía cửa hàng vọng ra.

- Nhưng mà ảnh hưởng đến mọi người, nên vặn loa nhỏ lại chút đi em - chị Liên nói.

Không thấy ai trả lời nữa và cũng không ai giảm âm lượng loa. Người đi đường qua đó cũng tỏ vẻ khó chịu từ tiếng nhạc “đập” vào tai...

Gửi thư đến Người Xây Dựng, chị Liên mong lực lượng chức năng kiểm tra, có biện pháp yêu cầu chủ hộ kinh doanh không gây mất trật tự nơi công cộng, chấm dứt việc làm phản cảm, gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị như trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm phản cảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.