Mỗi ngày một chuyện

Vị khách thật thà

Người Xây Dựng 26/01/2024 - 06:56

Trưa ngày 22-1, anh Ngọc ở quận Hoàn Kiếm đón con gái đi học về qua phố Lò Đúc. Con gái anh nhắc bố mua thẻ điện thoại vì hết hạn liên lạc. Anh Ngọc bèn ghé vào cửa hàng tạp hóa số 82 phố Lò Đúc.

- Chị bán cho tôi một thẻ điện thoại 350.000 đồng nhé. - anh Ngọc nói với người bán hàng.

- Vâng, em không có thẻ này nên em sẽ lấy cho anh 1 thẻ 50.000 đồng, 1 thẻ 100.000 đồng và 1 thẻ 200.000 nhé. - người phụ nữ bán hàng nhanh nhẹn trả lời.

- Chị ơi, nhầm rồi này. Thẻ 50.000 đồng sao lại đưa thẻ 500.000 đồng thế? - anh Ngọc cầm mấy chiếc thẻ điện thoại và nói.

- Ôi, em nhầm. Em cảm ơn anh đã trả lại cho em chứ không thì em bán cả ngày cũng không đủ bù lỗ. - người phụ nữ cảm kích đáp.

- Có gì đâu chị. Không đúng thì trả lại thôi mà. - anh Ngọc vui vẻ trả lời.

- Anh tốt bụng còn trả lại em chứ có lần em đưa nhầm, gặp phải người có lòng tham họ không trả đâu anh ạ. - người phụ nữ chia sẻ.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng nhận thấy niềm vui trong ánh mắt của cả anh Ngọc và người phụ nữ bán hàng. Số tiền không quá lớn nhưng câu chuyện nhỏ toát lên ý nghĩa của lòng chân thật, sự thật thà, điều khiến bất kỳ ai cũng trở nên đẹp đẽ và đáng trân trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vị khách thật thà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.