Theo dõi Báo Hànộimới trên

Văn Quyến khiến ngàn CĐV Hải Phòng "chết lặng"

HA OANH| 13/04/2009 13:29

Bạo lực đã không diễn ra ở sân Vinh nhờ công tác an ninh được triển khai đồng bộ và chặt chẽ. Cùng với đó, một trận cầu hay và đã kết thúc với tỷ số sát nút 1-0 cho đội chủ nhà.

Bạo lực đã không diễn ra ở sân Vinh nhờ công tác an ninh được triển khai đồng bộ và chặt chẽ. Cùng với đó, một trận cầu hay và đã kết thúc với tỷ số sát nút 1-0 cho đội chủ nhà.

Các cầu thủ đất Cảng nhập cuộc mà không có được sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả từ Hải Phòng vào Vinh, do đoàn xe chở CĐV bị trễ giờ. Thế nhưng, họ đã có một hiệp thi đấu tốt hơn chủ nhà SLNA rất nhiều nhờ có một tuyến tiền vệ tốt với sự có mặt của Leandro, Minh Châu, Đặng Văn Robert. Cũng vì thế, đội khách có nhiều pha xuống bóng nguy hiểm về phía thủ thành Silhavy Michal của Sông Lam.


Hiệp một, XM.HP (đỏ) áp đảo so với đội chủ nhà. (Ảnh: VSI).

Phút 16, XM.HP có pha hãm thành từ một đường chọc khe của đội trưởng Leandro cho Ngọc Thanh băng xuống, chỉ tiếc là pha kết thúc của Thanh đã đi chệch khung thành Michal trong gang tấc.

Kết quả vòng 8 V.League

Thanh Hóa - ĐT.LA 1-1
(Đình Tùng 59' - Kabanga 82')

Đồng Tháp - Thể Công 5-0
(Okon 3'; Olaleye 19'; Anjembe 27' 29', Anh Tuấn 87')

SLNA - XM Hải Phòng 1-0
(Đình Đồng 86')

T&T Hà Nội - Nam Định 2-1
(Công Vinh 22'; Sỹ Cường 42' - Ngọc Lung 27')

Khánh Hòa – HAGL 1-0
(Mustapha Essuman 8')

Đà Nẵng - Bình Dương 1-1
(Almeida 1' - Hoàng Vương 27')

TP.HCM - QK4 1-0
(Ngọc Quang 46')

Ngược lại thầy trò ông Nguyễn Văn Thịnh đang chịu một sức ép tâm lý rất lớn khi đội bóng của ông chưa có được một trận thắng trên sân nhà kể từ đầu giải. Chính vì sức ép ấy, khiến đội bóng áo vàng chơi thiếu tự tin và tỏ ra bế tắc cùng nhiều pha xử lý bóng rườm rà, chậm chạp của Như Thuật, đặc biệt là của ngoại binh Muranda H.Eric. Trước những tiếng la ó của rất đông CĐV Nghệ An, HLV Nguyễn Văn Thịnh buộc phải đưa Eric ra sân để thay vào tiền vệ cánh trái Trần Đình Đồng ở phút 41.

Sự lúng túng của Sông Lam còn xuất hiện ở hàng thủ khi các trung vệ tỏ ra không ăn ý với thủ thành Michal trong những pha chuyền bóng về. Phút 35, trung vệ Văn Hoàn có pha chuyền về bất cẩn và non bóng khiến thủ thành Sông Lam phải lao ra phá bóng ngoài khu vực 16m50. Trước sự áp sát rất nhanh của Leandro, bóng bật cầu thủ này và bay ngược lại về hướng cầu môn, rất may bóng lại đi ra ngoài khung thành đã bỏ trống.

Trong giờ nghỉ giải lao, mọi con mắt vẫn đổ dồn về khu vực của 5 khán đài A khi số lượng khán giả Hải Phòng vào sân đông dần lên, đến khoảng hơn nghìn người (sau khi bị trễ giờ dọc đường, CĐV Hải Phòng đã kịp vào sân từ đầu hiệp hai). Và hiệp hai đã bắt đầu khi CĐV đất Cảng với cờ, trống, kèn (được mang vào sân theo đăng ký với BTC) bắt đầu nổi lên ở một góc sân để cổ vũ cho đội khách.

Không pháo sáng do bị cấm, CĐV Hải Phòng tung pháo giấy trắng xoá lên trời cùng những tiếng đập dồn dập của những thanh bóng hơi được bơm căng. Họ còn liên tục hô vang tên của đội bóng và hát những ca khúc về đất Cảng. Quả thật, không khí mà các CĐV đội khách mang đến sân khác xa với những gì mà người ta vẫn lo ngại. Chiều 12/4 là một hình ảnh đẹp về CĐV Hải Phòng "tiếp lửa" cho các cầu thủ của họ ở dưới sân.

Văn Quyến tạo ra sự khác biệt

Thêm nguồn cổ vũ, các học trò của HLV Đinh Thế Nam chơi bốc lửa hơn, song lúc này Sông Lam như lột xác sau một hiệp đấu "buồn ngủ". Đội khách duy trì lối đá tấn công từ hai biên làm trọng với những pha tạt bóng rất khó chịu cùng những lần lao vào dứt điểm bằng đầu rất nguy hiểm của Bật Hiếu. Trong khi đó, đội chủ nhà tung ra những miếng đánh trung lộ và tranh thủ sút xa ngay khi có cơ hội. Phút 52, Đình Đồng có một pha nã đạn đầy vũ bão về phía khung thành Đặng Tuấn Điệp, tuy nhiên bóng lại đi vọt xà ngang.

Hai đội vẫn tiếp tục ăn miếng trả miếng và bắt đầu chơi rắn với những pha vào bóng quyết liệt. Tuy nhiên, từ đây Hải Phòng có dấu hiệu xuống sức. Ngay lập tức, HLV Nguyễn Văn Thịnh tung Văn Bình vào sân thay Trọng Hoàng và kéo Văn Quyến ra hẳn cánh trái đá cùng cầu thủ này. Bài đánh này cho tác dụng tức thì. Văn Quyến liên tục có những pha cầm bóng và chuyền bóng đầy điệu nghệ cho Văn Bình khiến các cầu thủ Hải Phòng giật mình.

Sự xuất hiện của Quyến từ ngoài biên rồi xộc thẳng vào trong luôn tạo ra một sức hút với các trung vệ Hải Phòng và bỏ lại một cánh phải của Hải Phòng trống huơ trống hoác. Và cuối cùng điều gì đến cũng đến, một pha chọc khe như sách giáo khoa của Văn Quyến vào khu vực 16m50 cho Đình Đồng băng xuống dứt điểm chéo góc, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 87. Khoảng 1.000 CĐV Hải Phòng "chết lặng" vì có lẽ một trận hòa sẽ là hợp lý hơn với thế trận mà hai bên đã thể hiện.

Đây là chiến thắng đầu tiên cho Sông Lam trên sân nhà giúp giải toả tâm lý cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh. Ngược lại XM.HP tiếp tục thua và lún sâu hơn ở phía cuối BXH V.League 2009 mà không biết đến khi nào mới vực lên được.

Vì lo ngai có xô xát giữa các CĐV Nghệ An với CĐV Hải Phòng nên khi trận đấu kết thúc, khoảng 1.000 CĐV Hải Phòng được lực lượng an ninh đưa xuống sân để chờ CĐV Nghệ An ra về. Phải mất gần một giờ sau dưới sự giám sát gắt gao của lực lượng an ninh các CĐV Hải Phòng mới có thể lên xe rời Vinh.

Hà Thành/VTC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn Quyến khiến ngàn CĐV Hải Phòng "chết lặng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.