Theo dõi Báo Hànộimới trên

Văn hóa chỉ đường

NGƯỜI XÂY DỰNG| 10/10/2014 05:58

(HNM) - Đầu giờ chiều 8-10, anh Thắng (ở phố Thái Hà) vừa dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã năm Ô Chợ Dừa - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng thì một bác đã lớn tuổi bên cạnh quay sang hỏi:

- Anh làm ơn cho tôi hỏi thăm, đến phố Kim Mã - đền Voi Phục đi đường nào ạ?

- Bác cứ đi thẳng, đến đèn đỏ đường Nguyễn Thái Học, rẽ trái một mạch là đến…

Bác nọ vừa kịp cảm ơn thì đèn chuyển xanh. Khi mọi người tiếp tục đi, anh Thắng mới sực nhớ phố Nguyễn Thái Học là đường một chiều, nếu theo lời vừa chỉ dẫn thì làm sao đi nổi… Cảm thấy áy náy, anh liền chạy xe theo bác nọ, mặc dù đến cơ quan anh phải đi đường Khâm Thiên…

- Bác gì ơi…! Ban nãy cháu không nhớ ra đường ấy một chiều, không rẽ trái được. Ở Hà Nội mà không thạo các đường một chiều khó đi lắm. Bác đi theo cháu nhé…

Anh Thắng - dẫn bác nọ đi tắt phố Hàng Cháo, xuyên sang Hùng Vương, rẽ Trần Phú, chéo lên Sơn Tây rồi ra đường Kim Mã. Đến đây, khi biết nhân ngày lễ lớn của Thủ đô bác ấy từ quê lên thăm cô con gái học Đại học Sư phạm Hà Nội, anh còn dặn dò tỉ mỉ đường qua đền Voi Phục, Cầu Giấy thế nào.

Đương nhiên chiều ấy, anh Thắng đến cơ quan muộn giờ. Nhưng sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra, chị trưởng phòng cười vui vẻ:

- Không sao, đó là một việc rất nên làm, nhất là đối với bà con ở xa về thăm Thủ đô những dịp lễ như thế này. Việc làm ý nghĩa của cậu hôm nay chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với bác kia trong chuyến ra thăm con lần này.

Riêng với Người Xây Dựng, qua câu chuyện giản dị, lại nghĩ: Cũng rất nên xây dựng và nhân rộng một nét văn hóa của người Tràng An thanh lịch. Đó là văn hóa chỉ đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn hóa chỉ đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.