Khoảng 17h30 chiều 18-2, trên đường đi làm về, chị Lan ở xã Yên Viên (huyện Gia Lâm) rẽ vào chợ Lã Côi để mua thực phẩm cho bữa tối thì gặp một bà cụ khoác trên mình chiếc áo mưa mỏng, ngồi ở một góc chợ, trước mặt là mấy mớ rau bó vội. Thấy vậy, chị Lan đến sát bên bà cụ và hỏi với giọng thương cảm:
- Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con cháu đâu cả mà để bà trời lạnh thế này vẫn ngồi đây bán rau?
- Tôi năm nay 78 tuổi, nhà ngay ở thôn Yên Khê gần đây. Tôi có 2 đứa con. Đứa con gái lớn lấy chồng xa, nhà cũng nghèo lắm. Đứa con trai sống với tôi nhưng nó cũng đang bị ung thư vòm họng. Tôi còn hai đứa cháu nội đang tuổi đi học nên phải cố tăng gia mấy luống rau kiếm thêm vài đồng. Cô mua cho tôi mớ rau đi, tôi bán rẻ có 5.000 đồng một mớ thôi - bà cụ ngậm ngùi kể.
- Vậy chỗ rau này bà bán bao nhiêu tiền, cháu lấy hết ạ? - chị Lan nói.
- Tôi lấy 40.000 đồng thôi - bà cụ đáp.
Nhặt từng mớ rau vào túi, chị Lan đưa vào tay bà cụ 100.000 đồng rồi nói:
- Bà không phải trả lại đâu, số tiền còn thừa cháu biếu bà. Cũng không nhiều nhặn gì, chỉ mong bà giữ sức khỏe để tăng gia, kiếm sống. Bà về nhà sớm đi kẻo lạnh.
Chứng kiến câu chuyện cảm động ấy, Người Xây Dựng cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương. Mỗi sự hỗ trợ người gặp khó khăn dù dưới hình thức, mức độ nào đều thực sự đáng trân trọng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.