Sáng 10-2, ông Sinh ở thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) đến thăm ông Ngọc, bạn đồng ngũ ở thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu cùng huyện thì gặp ông Ngọc đang đạp xe trên đường, trong giỏ xe có túi đựng khoai lang, bắp ngô luộc, bình nước nóng... Ông Sinh ngạc nhiên hỏi:
- Ông mang những thứ này đi đâu đấy?
- Tôi mang ra mời anh chị em công an đang ở ngoài ruộng lúa ông ạ - ông Ngọc vui vẻ đáp.
- Mọi người làm gì ở ngoài ấy đấy ông? - ông Sinh hỏi tiếp.
- Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội cùng UBND xã tôi tổ chức chương trình hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh neo đơn cấy lúa để kịp thời vụ. Nhà tôi có hơn 2 sào lúa cấy mà vợ thì bệnh tật không ra ruộng được nên anh chị em đến cấy giúp. Xúc động lắm ông ạ - ông Ngọc phấn khởi khoe.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, ông Sinh hoan nghênh chương trình trên cho rằng, đây là hoạt động thiết thực, không chỉ giúp gia đình chính sách neo đơn vượt qua khó khăn trong sản xuất mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công an nhân dân với bà con nông dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.