Mỗi ngày một chuyện

Niềm hạnh phúc giản dị

Người Xây Dựng 07/03/2025 - 07:38

Chiều 12-2, anh Kiên ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) đưa vợ đến một phòng khám tư nhân tại huyện để kiểm tra sức khỏe.

Trong lúc ngồi chờ, anh tình cờ nhìn thấy một chiếc điện thoại dưới ghế đang ngồi. Cầm chiếc điện thoại, anh đến quầy lễ tân hỏi:

- Chị ơi, có ai báo mất điện thoại không? Tôi vừa nhặt được điện thoại, không biết của ai đánh rơi.

Nhân viên lễ tân lắc đầu. Anh Kiên quyết định nhờ nhân viên lễ tân giữ hộ để trả lại cho người bị mất đồ. Khoảng 20 phút sau, một người đàn ông đứng tuổi vào phòng khám, đi đi lại lại tìm kiếm vật gì đó. Thấy vậy, nhân viên lễ tân đến hỏi thì biết được ông tên là Chiến. Trong lúc mải làm thủ tục cho cháu gái bị ốm, ông đã làm rơi chiếc điện thoại. Đúng lúc này, anh Kiên đưa vợ từ phòng khám đối diện bước ra. Nhìn thấy anh, nhân viên lễ tân liền nói:

- Lúc nãy anh này nhặt được điện thoại của bác đấy ạ.

Nghe đến đây, ông Chiến vội tiến đến nắm tay anh Kiên:

- Chú cảm ơn cháu nhiều nhé. Điện thoại này có nhiều thông tin quan trọng nên chú cứ tưởng mất rồi thì tiếc lắm.

- Chuyện nhỏ thôi ạ, có gì đâu chú - anh Kiên vui vẻ đáp.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Kiên thấy thật hạnh phúc khi chứng kiến niềm vui của người đàn ông lúc tìm được chiếc điện thoại bị mất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Niềm hạnh phúc giản dị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.