Mỗi ngày một chuyện

Cùng giữ cảnh quan chung

NGƯỜI XÂY DỰNG 13/03/2025 - 07:24

Chiều 5-3, vừa đi làm về, chị Thanh ở ngõ 38 phố Xuân La (quận Tây Hồ) thấy mẹ loay hoay chuẩn bị khăn lau, xô đựng nước liền lên tiếng:

- Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, nhà cửa để tý con lau.

- Mẹ không lau nhà con ạ. Sáng con vừa lau rồi nên vẫn sạch sẽ mà - mẹ chị Thanh đáp.

- Thế mẹ định mang khăn lau, xô đi đâu vậy? - chị Thanh thắc mắc.

- À, mẹ mang ra lau bức tranh tường bích họa ngoài ngõ. Bức tranh được vẽ rất đẹp, làm cho cảnh quan khu nhà mình khang trang, sinh động hơn nhiều. Nhưng vừa nãy mẹ đi chợ về thấy nhiều vết bùn bẩn bám trên bức tranh. Chắc do mấy hôm mưa, xe ô tô đi qua khiến nước bẩn dưới đường bắn lên làm cho loang lổ - mẹ chị Thanh đáp.

- Vâng, thế để con đi cùng mẹ ra lau nhé - chị Thanh hưởng ứng.

Hai mẹ con chị Thanh xách xô nước nhỏ ra ngõ lau chùi bức tranh bích họa. Mọi người thấy vậy đều đồng tình, có mấy người cùng ra chung tay làm cùng. Chỉ một loáng, bức tranh bích họa đã trở lại sạch đẹp như vừa mới được vẽ.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cảm nhận được tinh thần trách nhiệm và ý thức giữ gìn cảnh quan khu dân cư của mẹ con chị Thanh và bà con khu phố. Đây cũng là hình ảnh đẹp về tình đoàn kết để cùng nhau xây dựng ngõ phố văn minh, sạch đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cùng giữ cảnh quan chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.