Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuổi cao gương sáng

Người Xây Dựng| 03/05/2021 07:10

(HNM) - Ngày 16-4, chị Nguyễn Thu Thủy (ở nhà A3B tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình) đi thăm người thân ở ngõ 3, thôn Vẽ Thượng (xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên).

Đi trên con đường vào thôn Vẽ Thượng, chị Thủy rất ấn tượng khi thấy đường được trải bê tông phẳng lì, hai bên đường có cây, hoa. Đi được một đoạn, chị Thủy thấy một cụ bà đang thoăn thoắt nhổ cỏ, nhặt rác liền quay sang hỏi chị Ngà, người họ hàng ở thôn Vẽ Thượng, đang đi cùng:

- Bà tuổi đã cao mà vẫn chăm chỉ tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thật đáng quý quá?

- Vâng, đó là bà Đỗ Thị Trang, năm nay 75 tuổi rồi chị ạ. Bà không chỉ vận động con cái trong nhà góp công trồng cây để đường quê bốn mùa hoa nở mà còn hằng ngày xới đất, chăm sóc cây cối, quét dọn rác để giữ gìn con đường luôn sạch đẹp. - chị Ngà hồ hởi nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Thủy cho rằng với những việc làm thiết thực, ý nghĩa cho quê hương, bà Đỗ Thị Trang thực sự là một tấm gương sáng và hy vọng mọi người noi theo bà để cùng chung tay giữ gìn môi trường sống, đóng góp xây dựng quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi cao gương sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.