(HNM) - Để khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của người Việt ở cả trong và ngoài nước, một nhóm bạn trẻ đã tự bỏ tiền túi ra tổ chức cuộc thi clip Cùng hát Tiến quân ca. Nhân ngày Quốc khánh 2-9, chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của các em học sinh và thầy cô về cuộc thi ý nghĩa này nhé.
Em Đoàn Hải Yến, lớp 11, Trường THPT Cao Bá Quát:
- Em đã theo dõi cuộc thi này ngay từ những vòng ngoài với những clip hát Quốc ca rất có ý nghĩa. Xúc động nhất là clip của những em nhỏ, nhiều em nói còn chưa sõi nhưng đã hát rất đúng giai điệu "Tiến quân ca" cùng với "vũ đạo" là những động tác nhún nhảy vô cùng dễ thương. Clip đã đem đến những cảm xúc trong trẻo cho người xem. Có bé lại hát rất to, đĩnh đạc và rất đúng giai điệu, tay chào cờ nghiêm trang từ đầu tới cuối bài hát. Có clip người cha thổi kèn harmonica giai điệu bài Quốc ca bên cạnh cậu con trai mới ba tháng tuổi. Bé nằm nghe cũng giơ chân tay như muốn hùa theo giai điệu hùng tráng, mạnh mẽ. Em cũng rất xúc động khi xem clip hát Quốc ca của các bạn học sinh ở Trường khuyết tật Đồng Nai, bởi các bạn hát Quốc ca không bằng những âm thanh quen thuộc mà bằng ngôn ngữ của đôi tay, bằng cả trái tim mình…
Em Hoàng Minh Phương, lớp 9, Trường THCS Ba Đình:
- Em cũng có nghe nói đến cuộc thi này nhưng không ngờ cuộc thi lại thu hút được nhiều clip đến thế. Bài Quốc ca là ca khúc mà bất cứ người Việt Nam nào cũng thuộc, nhất là đối với học sinh chúng em. Nhưng, hiện cũng có những bạn tỏ ra không hào hứng với việc hát Quốc ca trong giờ chào cờ ngày thứ hai đầu tuần. Có lẽ vì chỉ coi đó là thói quen hằng ngày mà các bạn ấy chưa biết trân trọng tình yêu nước thông qua bài hát. Qua cuộc thi này, em hy vọng những bạn HS thiếu ý thức đó sẽ tự "soi" lại mình.
Cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm, Trường DL Nguyễn Siêu:
- Tiến quân ca là bài hát thiêng liêng của Tổ quốc. Nó kết nối hàng chục triệu trái tim, dù ở nơi nào, dù là ai. Mỗi khi lời hát hào hùng của Tiến quân ca vang lên, tinh thần Việt Nam lại trỗi dậy. Chính vì vậy, cuộc thi này đã khơi dậy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết dân tộc và lòng tự hào Việt Nam, "Cùng hát Tiến quân ca" thực sự có ý nghĩa không chỉ đối với cư dân mạng mà còn với toàn xã hội. Sức lan tỏa của cuộc thi là minh chứng sinh động cho tình yêu nước của mỗi con người Việt Nam.
Tôi cũng rất xúc động khi biết những chủ nhân của ý tưởng tổ chức cuộc thi này là các du học sinh Việt Nam. Ở xa quê hương nhưng các em vẫn cháy bỏng tình yêu Tổ quốc qua bài Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Tôi cũng buồn khi nhiều em học sinh coi việc hát Quốc ca là sự miễn cưỡng, là thói quen của giờ chào cờ đầu tuần mà không thấy niềm tự hào khi cất lên bài Quốc ca oai hùng của đất nước mình. Nhân ngày Quốc khánh 2-9, tôi hy vọng các em tranh thủ thời gian này để tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa giống như hoạt động trên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.