(HNMO) – Tùng xuất hiện tại Toà với dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt cúi gằm để tránh ánh mắt nhìn của thân nhân 2 bị hại. Những vành khăn tang trắng xoá và di ảnh của 2 chiến sĩ CSGT được mang đên như còn nguyên nỗi đau của sự mất mát quá lớn.
Bị cáo Tùng đã thành khẩn khai nhận, bày tỏ sự ân hận vì gây tai nạn khi không làm chủ được hành vi |
Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Huy Tùng (SN 1984, ở phố Võng Thị, quận Tây Hồ), là tiếp viên hàng không, về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Theo cáo trạng, vào tối ngày 3/3/2011, Tùng đi ăn thịt chó cùng bạn, sau đó vào quán bar trên đường Trần Duy Hưng tiếp tục uống tại đây. Khoảng 1h45 ngày 4-3, Tùng lái xe Toyota Yaris BKS 29A-095.01 về nhà.
Khi đến đầu đường từ đường Thanh Niên hướng về đường Bưởi, do không làm chủ được tay lái, xe của Tùng đã đâm vào xe máy BKS 30H-27313 do Thượng úy Lê Văn Sinh (SN 1979) điều khiển chở chiến sĩ Phương Văn Sơn (SN 1989) - thuộc tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội.
Do va chạm mạnh, Thượng uý Sinh đã tử vong tại chỗ, còn anh Sơn bị đứt rời chân, được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, đến 9 giờ cùng ngày, anh Sơn cũng đã tử vong.
Nỗi đau sẽ còn chồng chất khi người trụ cột trong gia đình mất đi, để lại hai con thơ |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.