Mỗi ngày một chuyện

Tinh thần trách nhiệm

Người Xây Dựng 03/03/2025 - 07:47

8h30 sáng 26-2, chị Minh ở phường Mộ Lao (quận Hà Đông) phát hiện để quên điện thoại trên chiếc xe buýt BRT vào lúc hơn 8h sáng cùng ngày. Chị lập tức gọi cho người nhà nhờ liên hệ với Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội để đề nghị giúp đỡ.

Một lúc sau, người nhà chị được thông báo đã tìm thấy chiếc điện thoại. Khoảng 11h30, chị Minh tới Bến xe Yên Nghĩa để nhận lại tài sản. Nghe chị Minh trình bày xong, chị Nguyễn Vân Thủy, nhân viên Phòng Kế hoạch điều độ của Xí nghiệp vui vẻ nói:

- Sau khi nhận thông tin, tôi và anh Trần Quang Sự, lái xe buýt BRT biển kiểm soát 29B-14835 vội đi tìm ngay. Lúc đó trên bến có 4 xe buýt BRT đỗ. Rất may, khi tìm đến xe cuối cùng, chính là xe anh Sự lái thì thấy điện thoại của chị vẫn đang ở trên ghế.

- Cảm ơn các anh chị nhiều. Đây là lần thứ hai tôi để quên điện thoại trên xe buýt BRT và được trao trả lại - chị Minh xúc động nói.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Xí nghiệp đã trả lại tài sản cho khoảng 150 trường hợp, trong đó khoảng 40 tài sản có giá trị cao. Gửi thư đến Người Xây Dựng, chị Minh cho rằng những con số này đã cho thấy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tinh thần trách nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.