Mỗi ngày một chuyện

Thói quen xấu

Người Xây Dựng 17/03/2024 - 07:24

Trưa 7-3, trên chiếc xe buýt tuyến số 42 đang lưu thông trên phố Trần Hưng Đạo, đến gần cổng Bệnh viện trung ương Quân đội 108 (quận Hai Bà Trưng), thì một phụ nữ trung tuổi nói lớn:

- Bác tài ơi, làm ơn dừng xe cho tôi xuống đây.

- Không được chị ơi, xe phải đỗ đúng bến, không được dừng tùy tiện. - người lái xe đáp.

- Đằng nào đường cũng đang đông, tắc có lưu thông được đâu, bác mở cửa cho tôi xuống đây với. Người nhà tôi đang nằm viện nên tôi muốn xuống luôn ở đây để không phải đi bộ ngược từ bến về. - người phụ nữ liến thoắng.

- Chị thông cảm, đây là quy định, chúng em không thể làm sai. Vả lại mở cửa xe cho chị xuống có thể gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường. - người lái xe từ tốn giải thích.

- Ôi dào, làm gì mà quan trọng hóa thế. Không được thì thôi, anh nói nhiều quá… - người phụ nữ gắt gỏng.

Không ít hành khách trên xe xì xào, nhiều người không đồng tình với thái độ của người phụ nữ. Chứng kiến sự việc trên, Người Xây Dựng thấy rằng, không chỉ với người phụ nữ nọ, mà hiện nay vẫn còn nhiều người có xu hướng duy trì thói quen xấu, thích làm theo ý mình để tiện cho bản thân, mà bỏ quên các quy định chung. Điều này rất cần được mọi người cùng chung tay thay đổi để xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thói quen xấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.