Mỗi ngày một chuyện

Người tốt quanh ta

NGƯỜI XÂY DỰNG 16/03/2024 - 07:27

Sáng 12-3, chị Mai ở phố Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) dắt xe đi làm. Chợt nhớ hôm nay là ngày đầu kỳ phải đóng tiền học tiếng Anh cho con gái ở Trung tâm Anh ngữ quốc tế, chị quay lại mở két lấy 10 triệu đồng rồi vội vã cất vào túi áo khoác.

Đang đi trên phố Tràng Tiền, chị nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi giật giọng:

- Chị gì ơi, tiền trong túi áo sắp rơi rồi đấy.

- Ôi, em cảm ơn bác, tiền đóng học cho con, do vội em không cất cẩn thận. - chị Mai cảm kích đáp.

- Chưa rơi mất là may rồi, chị nên cất vào cốp xe hoặc túi xách treo kín đáo cẩn thận chị ạ. - người đàn ông khuyên.

- Vâng, để em cất luôn. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. May có bác nhắc em chứ hôm nay mà rơi mất khoản tiền này thì em không biết làm sao xoay xở đâu tiền đóng học cho con. - chị Mai nói.

- Không có gì đâu, chị đi xe cẩn thận nhé. - người đàn ông tươi cười nói rồi nhích ga lái xe đi.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Mai một lần nữa muốn cảm ơn người đàn ông tốt bụng. Sự việc nhắc nhở chị phải luôn cẩn thận để tránh những mất mát đáng tiếc nhưng cũng mang đến cho chị niềm vui khi những người tốt luôn hiện hữu xung quanh khiến cuộc sống ấm áp và có ý nghĩa hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người tốt quanh ta

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.