(HNMO) - Không còn là bộ phim của màn ảnh nhỏ, bộ phim hành động, sử thi nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc “Tam Quốc Chí” (Three Kingdoms - Resurrection of the Dragon) sẽ chính thức được trình chiếu trên màn ảnh rộng Việt Nam từ ngày 4/7/2008. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên ngôi sao: Lưu Đức Hoa, Lý Mỹ Kỳ, Hồng Kim Bảo…
“Tam Quốc Chí – Rồng tái sinh” là tác phẩm điện ảnh đầu tiên được làm dựa theo bộ tiểu thuyết“Tam Quốc Chí”, một trong bốn tác phẩm văn học kinh điển của Trung Quốc, kể về những năm tháng loạn lạc từ năm 190 – 280 sau Công nguyên khi nhà Đông Hán sụp đổ, ba nhà Ngô – Thục – Ngụy hình thành và không ngừng tranh chấp lẫn nhau.
Từ nhiều năm qua, ngoài bộ phim truyền hình do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất vào đầu những năm 1990, chưa nhà làm phim nào nghĩ ra cách đưa thế giới rộng lớn của “Tam Quốc Chí” lên màn ảnh rộng. Ngoài chi phí sản xuất khổng lồ, “Tam Quốc Chí” còn là thách thức lớn đối với các nhà làm phim vì khó lòng nói hết ý nghĩa của toàn bộ tác phẩm thông qua một sự kiện hay nhân vật nào đó.
“Tam Quốc Chí” có hàng trăm nhân vật, Triệu Tử Long được cho là một trong số những nhân vật mà La Quán Trung yêu thích nhất. Dưới ngòi bút của La Quán Trung, Triệu Tử Long hiện lên với tất cả những đức tính tốt đẹp mà không ai thời đó sánh được. Ông là vị tướng thông minh, bình tĩnh, quả cảm và bất khả chiến bại. Hai đức tính của Triệu Tử Long được tác giả ca ngợi nhiều nhất là sự trung thành và lối sống đạo đức. Tên tuổi của Triệu Tử Long lan đến các nước châu Á khác khi Tam Quốc Chí được dịch thành nhiều thứ tiếng, ở các nước còn lại trên thế giới, người ta cũng biết nhiều đến ông thông qua truyện tranh và video game. Đối với giới trẻ, ông trở thành vị tướng được ngưỡng mộ nhất trong Tam Quốc Chí.
“Three Kingdoms - Resurrection of the Dragon” không đưa lên màn ảnh toàn bộ các câu chuyện về Triệu Tử Long. “Trong truyện, ông được chỉ nhắc đến trong một vài sự kiện lớn, vì vậy tần số xuất hiện của ông không nhiều. Những điều chúng ta không biết về ông chính là cơ hội cho các nhà làm phim phát huy trí tưởng tượng”. Khi viết kịch bản, Lý Nhân Cảng xoáy mạnh vào những chi tiết nhỏ mà tác phẩm văn học chỉ lướt sơ qua, đồng thời ông vẫn giữ lại một số giai thoại nổi tiếng, chẳng hạn câu chuyện Triệu Tử Long cứu ấu chúa. Bên cạnh đó, một số tính cách nhân vật cũng được xây dựng lại dựa theo cảm hứng từ video game. Bộ phim không phải là tư liệu lịch sử mà đúng hơn là câu chuyện về một người anh hùng huyền thoại mà ngày nay ai trong chúng ta cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong hình ảnh của ông.
Nội dung phim nói về nhân vật chính là chàng trai trẻ Triệu Tử Long lên đường gia nhập quân đội với mong ước thống nhất đất nước để mình và mọi người có cuộc sống yên ổn. Ngay từ buổi đầu, ông không những đã làm ba anh em Lưu Bị khâm phục vì khí phách anh hùng, sẵn lòng xả thân vì bè bạn, mà còn khiến Tào Tháo bẽ mặt bằng nụ cười ngạo nghễ sau khi cõng ấu chúa thoát khỏi vòng vây quân giặc.
“Three kingdoms” tái hiện hình ảnh vị tướng nổi tiếng bất khả chiến bại thời Tam quốc qua hồi ức của người lính già La Bình An, tập trung chủ yếu vào trận đánh cuối cùng của ông với Tào Anh, cháu gái Tào Tháo. Thấy Triệu Tử Long tuổi đã cao nhưng vẫn một mực đòi tham gia Bắc phạt, Gia Cát Lượng âm thầm bố trí cho ông dẫn đầu một đội nghi binh, nhử quân giặc vào một chỗ để tạo điều kiện cho các vị tướng trẻ tấn công. Triệu Tử Long biết chuyện khi mọi sự đã rồi, ông rút quân đến Phượng Minh Sơn để chờ cứu viện và phải đối mặt với nữ tướng Tào Anh.
Tào Anh thề bắt sống Triệu Tử Long bằng mọi giá, nhưng tiếc thay người đàn bà thông minh đến nhẫn tâm này không bao giờ đạt được ước nguyện. Triệu Tử Long được tôn là vị tướng bất khả chiến bại không phải vì ông đánh trăm trận trăm thắng, mà đơn giản chỉ vì ông không bao giờ đầu hàng.
Chàng trai chất phác Triệu Tử Long đi theo đoàn quân của Lưu Bị vì không chịu nổi cảnh đất nước bị chia cắt. Ngay từ buổi đầu, ông không những đã làm ba anh em Lưu-Quan-Trương khâm phục vì khí phách anh hùng, sẵn lòng xả thân vì bè bạn, mà còn khiến Tào Tháo bẽ mặt bằng nụ cười ngạo nghễ sau khi cõng ấu chúa thoát khỏi vòng vây quân giặc. Võ nghệ cao cường lại thêm tài thao lược, Triệu Tử Long trở thành vị tướng nổi tiếng bất khả chiến bại, một trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục.
Phim tập trung chủ yếu vào trận đánh cuối cùng của ông với Tào Anh, cháu gái Tào Tháo. Lo sợ Triệu Tử Long tuổi cao sức yếu nhưng không thể ngăn ông tham gia cuộc Bắc phạt, Gia Cát Lượng đành để ông dẫn một cánh quân đến Phượng Minh Sơn để nghi binh, làm mồi nhử giặc. Tại đây, ông phải cầm cự để chờ hai đạo quân của Quan Hưng và Trương Bào đến tiếp viện. Tào Anh mưu lược hơn người, dưới tay lại có lực lượng đông như kiến cỏ. Những người thân tín của Triệu Tử Long thưa dần, bên cạnh ông chỉ còn lại người lính già, người bạn đồng hương đã cùng ông đồng cam cộng khổ từ thuở ban sơ.Tào Anh thề bắt sống Triệu Tử Long bằng mọi giá, nhưng tiếc thay người đàn bà thông minh đến nhẫn tâm này không bao giờ đạt được ước nguyện. Triệu Tử Long được tôn là vị tướng bất khả chiến bại không phải vì ông đánh trăm trận trăm thắng, mà đơn giản chỉ vì ông không bao giờ đầu hàng.
Trước cảnh đất nước bị chia năm xẻ bảy, chàng trai chân đất Triệu Tử Long đi theo đội quân của Lưu Bị với mong ước sớm thấy thiên hạ thái bình. Khi đó, anh sẽ quay về quê hương và sống cuộc đời bình dị như bao người khác. Tài năng và sự dũng mãnh phi thường đã giúp Tử Long lập được nhiều chiến công, sau đó trở thành vị tướng mà mọi người nhắc đến như một huyền thoại.
Năm tháng qua đi, Triệu Tử Long đã là một lão tướng được trọng vọng, tuy nhiên ước mơ về cuộc sống thanh bình bên cạnh những người thân yêu vẫn chưa thực hiện được. Day dứt trước cảnh dân chúng lầm than, ông bỏ ngoài tai lời khuyên can của Gia Cát Lượng, một mực đòi lên đường tham gia cuộc Bắc phạt.
Gia Cát Lượng âm thầm sắp xếp để Triệu tử Long dẫn đầu một tốp nghi binh chạy đến Phượng Minh Sơn nhử giặc Tào, còn nhiệm vụ chinh phạt ông giao cho các tướng trẻ. Trong trận đánh cuối cùng, Triệu Tử Long đối mặt với đạo quân hùng mạnh của Tào Anh, cháu gái Tào Tháo. Tào Anh thề bắt sống Triệu Tử Long bằng mọi giá, nhưng tiếc thay người đàn bà mưu trí hơn người này không thể đạt được ước nguyện. Triệu Tử Long được tôn là vị tướng bất khả chiến bại không phải vì ông đánh trăm trận trăm thắng, mà đơn giản chỉ vì ông không bao giờ đầu hàng.
Bộ phim nói về cuộc đời vị tướng nổi tiếng thời Tam quốc Triệu Tử Long. Trước cảnh đất nước bị chia năm xẻ bảy, chàng trai chân đất họ Triệu lên đường gia nhập quân đội với mong ước thiên hạ sớm thái bình để quay về sống cuộc đời bình dị nhưng bao người khác. Tài năng và sự dũng mãnh phi thường đã giúp Tử Long lập được nhiều chiến công lớn, sau đó trở thành một trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục.
Nhiều năm qua đi, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Ngũ hổ tướng giờ đây chẳng còn ai ngoài lão tướng Triệu Tử Long. Không muốn mất đi vị tướng huyền thoại, thừa tướng Gia Cát Lượng tỏ ý ngăn ông tham gia cuộc Bắc phạt, tuy nhiên Triệu Tử Long vẫn một mực xin ra trận. Tuổi tác không cản nổi vó ngựa của ông, sức ông vẫn đủ để hạ một lúc năm tên lính trẻ. Tuy nhiên, chỉ đến khi rút quân về Phượng Minh Sơn theo lời thừa tướng căn dặn, Tử Long mới biết quân của mình chỉ có vai trò nghi binh, nhử quân Ngụy để tạo thời cơ tấn công cho các tướng khác.
Tại Phượng Minh Sơn, ông phải đối mặt với sự bao vây của Tào Anh, cháu gái Tào Tháo, kẻ năm xưa từng chứng kiến ông cứu ấu chúa A Đẩu. Tào Anh thề bắt sống Triệu Tử Long bằng mọi giá, nhưng tiếc thay người đàn bà mưu trí hơn người này không thể đạt được ước nguyện. Triệu Tử Long được tôn là vị tướng bất khả chiến bại không phải vì ông đánh trăm trận trăm thắng, mà đơn giản chỉ vì ông không bao giờ đầu hàng.
Phim được khởi chiếu từ 4/7 tại các rạp:
Hà Nội:
Tháng Tám, Mega Hà Nội, Dân Chủ, TTCP Quốc GiaHải Phòng: Mega Hải Phòng
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.