Văn hóa

“Hồi sinh” cây xà cừ cổ thụ tại vườn hoa Cổ Tân, thêm không gian sáng tạo cho cộng đồng

Hoàng Lân 22/04/2025 - 19:10

Cây xà cừ cổ thụ bị đổ trong đợt bão Yagi đã được tái hiện thành tác phẩm sáng tạo có tên là “Hồi sinh” và được đặt tại vườn hoa Cổ Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chủ nhiệm tác phẩm “Hồi sinh” là nghệ sĩ Tia – Thủy Nguyễn cùng các cộng sự đã mất 7 tháng để hoàn thành tác phẩm, biến một thực thể cây đã chết thành tác phẩm nghệ thuật sáng tạo độc đáo, góp phần vào việc cải tạo vườn hoa Cổ Tân thành không gian sáng tạo hấp dẫn cho cộng đồng.

co-tan-2.jpg
Các đại biểu và tác giả Tia - Thuỷ Nguyễn chụp ảnh cùng tác phẩm "Hồi sinh". Ảnh: H.L

Chiều 22-4, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ khai mạc Dự án cải tạo vườn hoa Cổ Tân, trong đó điểm nhấn là ra mắt tác phẩm “Hồi sinh” của nghệ sĩ Tia – Thủy Nguyễn. Đến dự lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hà Văn Siêu; lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, đợt bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội đã quật đổ và làm gãy nhiều cây xanh, riêng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 700 cây bị đổ, trong đó có nhiều cây to. Quận Hoàn Kiếm đã cùng người dân tiến hành thu dọn, dựng lại những cây có khả năng phục hồi, còn những cây không có khả năng phục hồi cũng có biện pháp xử lý phù hợp. Trong quá trình đó, quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận ý tưởng của ê-kíp sáng tạo Tia – Thủy Nguyễn về việc phục dựng lại những cây đã chết trên tinh thần sáng tạo mang tính cộng đồng. “Chúng tôi tin rằng tác phẩm này sẽ nhận được sự hài lòng của người dân và đặc biệt mang đến hơi thở mới cho công trình công cộng ở đô thị trung tâm”, ông Phạm Tuấn Long bày tỏ.

co-tan.jpg
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: H.L

Tác phẩm “Hồi sinh” không chỉ là một sắp đặt nghệ thuật, mà còn là một hành trình chuyển hóa từ thân cây xà cừ dù đã gục ngã thành một công trình sáng tạo có tính bền vững. Từ những “mảnh vỡ” của thiên nhiên, nghệ sĩ Tia – Thuỷ Nguyễn đã dựng nên một tác phẩm cao 9 mét, đường kính 2 mét, sử dụng 6 tấn thép không gỉ và thạch anh để tái hiện hình hài cây xà cừ trong một sắc thái hoàn toàn khác – lấp lánh, nguy nga, nhưng vẫn giữ được linh hồn của sự tự nhiên. Để thực hiện “Hồi sinh”, các nghệ sĩ đã mất hơn 6.000 giờ làm việc.

Chia sẻ về tác phẩm của mình, nghệ sĩ Tia – Thủy Nguyễn cho biết cô và các cộng sự đã dành 7 tháng để thực hiện tác phẩm tại vườn hoa Cổ Tân. Những tấm thép dày 5mm được gò thủ công, ôm sát theo từng đường cong gồ ghề của xác cây đã gãy. Các nghệ nhân hàn kín từng mối nối, tạo ra những nốt và rãnh xù xì, tái hiện lớp vỏ cây bằng kim loại không chỉ để bảo vệ thân cây mà còn mang đến vẻ đẹp kiêu sa, trường tồn. Cành cây được mô phỏng với những đường nét khúc khuỷu, tự nhiên. Còn tán lá được tạo nên từ hàng nghìn chiếc lá thép óng ánh, điểm xuyết bởi những bông hoa thạch anh lấp lánh đủ sắc màu.

co-tan-1.jpg
Tiết mục biểu diễn múa đương đại trong lễ ra mắt tác phẩm. Ảnh: H.L

“Chúng tôi đã sử dụng thép, inox, thạch anh gắn lên cây để tự cây có thể hấp thụ năng lượng, ánh sáng và tỏa sáng một cách tự nhiên, bền vững. Thông điệp của tác phẩm là, cái chết không phải là điểm kết, mà là khởi đầu cho một chương mới, như cái cách chúng ta đứng dậy mạnh mẽ sau cơn bão”, nghệ sĩ Tia – Thủy Nguyễn chia sẻ.

Tác phẩm “Hồi sinh” được đặt tại chính nơi cây xà cừ từng đứng. Tác giả Tia – Thủy Nguyễn khẳng định, với kỹ thuật và chất liệu bền vững được sử dụng, tác phẩm sẽ có tính trường tồn và có thể chịu đựng được tác động mạnh của môi trường, thiên nhiên.

Đánh giá về tác phẩm, kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh cho biết, đây là tác phẩm lớn, đồ sộ, đòi hỏi sự tâm huyết và trình độ của nhà sáng tạo. Tác phẩm sẽ là một dấu ấn trong việc xây dựng không gian sáng tạo mang tính cộng đồng cho người dân Thủ đô.

Được biết, năm 2023, nghệ sĩ Tia – Thủy Nguyễn từng thực hiện tác phẩm “Hoa đời” với những kỹ thuật tương tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hồi sinh” cây xà cừ cổ thụ tại vườn hoa Cổ Tân, thêm không gian sáng tạo cho cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.