"Tào Tuyết Cần" (30 tập, đang phát sóng trên VTV3) là một trong những phim được dàn dựng hoành tráng và công phu vào bậc nhất của truyền hình Trung Quốc. Chính vì thế có rất nhiều chuyện thú vị đáng nói trong quá trình quay phim. Tìm diễn viên đóng vai Tào Tuyết Cần là một trong những câu chuyện được đoàn làm phim nhắc lại nhiều nhất.
Săn diễn viên đóng Tào Tuyết Cần
Sau khi có tin sắp sửa quay phim về Tào Tuyết Cần, không chỉ các diễn viên mà những người hâm mộ cũng rất háo hức chờ đón xem ai là người được chọn đóng vai diễn quan trọng này. Tào Tuyết Cần là một tác giả rất được yêu thích ở Trung Quốc, vì thế nếu được thể hiện vai này thì đó là một sự may mắn đối với bất cứ diễn viên nào và có thể đó sẽ là vai diễn để đời của diễn viên đó. Tất nhiên, đạo diễn Vương Tĩnh cũng tổ chức thử vai một số diễn viên phù hợp. Trong thời gian này cũng có một số diễn viên chủ động đến xin thử vai vì họ luôn khao khát được thể hiện nhân vật mà họ yêu thích.
Được tiếp xúc với rất nhiều người nhưng đạo diễn Vương Tĩnh vẫn chưa hài lòng, người giống ngoại hình thì lại diễn xuất kém, người diễn xuất tốt thì ngoại hình lại không đạt yêu cẩu, mỗi người thiếu một ít, không ai đáp ứng đủ yêu cầu kịch bản. Khi được hỏi những người đó thiếu điều gì thì chính bản thân đạo diễn Vương Tĩnh cũng không giải thích được. Dường như đó là cái tố chất mà bà chỉ có thể cảm nhận được bằng cảm xúc chứ không thể bằng mắt hay bằng lời nói. Nhưng có lẽ cũng vì trong thâm tâm đạo diễn Vương Tĩnh đã có được người mà bà đang đợi rồi. Đó chính là nam diễn viên Đà Tống Hoa.
Đạo diễn Vương Tĩnh đã xem phim do Đà Tống Hoa đóng, trong mắt anh luôn xuất hiện nét ngây thơ như đứa trẻ chưa vướng chút bụi trần tục và thần sắc của một người chưa hề biết đến sự tranh giành hay tổn thương trên trần thế. Đó là tất cả những gì mà bà muốn có ở người đóng vai Tào Tuyết Cần.
Cuộc truy tìm tưởng như vô vọng
Đã chấm được nhân vật chính, việc đầu tiên là liên lạc với Đà Tống Hoa. Cuộc tìm kiếm anh mới thực sự là vất vả và nhiều khi tưởng chừng như không còn hy vọng.
Đoàn làm phim có được số điện thoại di động của Đà Tống Hoa, họ gọi liên tục nhưng máy của anh luôn ngoài vùng phủ sóng. Gọi về nhà riêng của anh ở Đài Loan cũng không có ai nhấc máy. Đoàn làm phim đã được thành lập, các nhân vật khác cũng đã tìm được diễn viên phù hợp, ngày bấm máy sắp sửa đến gần, nhưng họ vẫn chưa thể liên lạc được với diễn viên sẽ đóng vai Tào Tuyết Cần. Đạo diễn Vương Tính lo lắng như người ngồi trên đống lửa. Ngày hôm đó, đạo diễn Vương Tĩnh và chủ nhiệm của phim là Vương Vân đang trong tâm trạng vô cùng thất vọng, họ quyết định thử gọi một lần cuối cùng, nếu không liên lạc được thì đành phải từ bỏ ý định lời Đà Tống Hoa vào vai này. Sau khi bấm số điện thoại và chời đợi, cuối cùng họ cũng nghe được tín hiệu chuông. Đạo diễn Vương Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.
Sự trùng hợp kỳ lạ
Cuộc tìm kiếm Đà Tống Hoa đã kỳ lạ rồi nhưng khi đạo diễn Vương Tĩnh gặp anh thì bà càng cảm thấy lạ hơn. Đà Tống Hoa có khuôn mặt giống hệt Tào Tuyết Cần (so sánh với bức tượng điêu khắc còn giữ được ở Nam Kinh) khiến cho đạo diễn phải giật mình.
Thậm chí bà còn ngỡ rằng Đà Tống Hoa là người mẫu để tạo nên bức tượng Tào Tuyết Cần vậy. Khi mới gặp bà còn không phân biệt được Đà Tống Hoa hiện đại đang đứng trước mặt với Tào Tuyết Cần trong bộ áo dài cách đây hơn 200 năm.
Thực ra thì Đà Tống Hoa cũng rất có dyên với Tào Tuyết Cần. Tuy sinh ra ở Đài Loan nhưng cha của Đà Tống Hoa cũng như rất nhiều người ở đại lục đều tôn sùng Tào Tuyết Cần. Trong nhà anh, cha anh cũng giữ gìn cẩn thận thiên tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Từ nhỏ, bài thơ đầu tiên mà Đà Tống Hoa học thuộc cũng chính là một danh tác của Tào Tuyết Cần. Có lẽ vì có sẵn duyên với nhau nên họ đã tạo nên một danh tác phẩm rất thành công và thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Theo VTV
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.