Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phố Đông Tác luôn... đông tắc !

ANHTHU| 23/11/2006 08:09

Phố Đông Tác dài hơn 1km nối từ phố Lương Định Của đến ngã tư phố Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng, thuộc địa bàn phường Kim Liên và phường Trung Tự quận Đống Đa. Từ lâu tuyến phố này được nhiều người gọi bằng cái tên “phố đông tắc”.

Nguyên nhân là chợ tạm Kim Liên họp tràn lan trên lòng đường rộng chỉ 5-6 mét (ảnh 1). Rất nhiều người ngại đi qua tuyến phố này ngay cả khi không phải vào giờ cao điểm. Hai bên đường phố lúc nào cũng san sát hàng bán thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm tươi sống. Đường không có vỉa hè, bàn ghế bày hàng hóa được kê ngay dưới lòng đường, khách đến mua dừng đỗ xe tùy tiện, thường xuyên gây cảnh ách tắc giao thông.

Một lý do nữa khiến nhiều người ngại qua tuyến phố này là do môi trường ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước thải từ các hàng bán cá, gia cầm, thịt bò, thịt lợn chảy thẳng ra hệ thống thoát nước lộ thiên trên mặt đường. Rất nhiều khách qua đường đã bị vấy bẩn quần áo từ những rãnh nước đen ngòm, nồng nặc mùi xú uế. Rau quả thối, phế phẩm sau khi chế biến thức ăn sẵn, rác thải từ các hàng giết mổ gia cầm vứt ngổn ngang. Bên cạnh đó, mùi khói than, mùi xào nấu thực phẩm cũng góp phần làm không khí khu vực đặc quánh, ngột ngạt. Thức ăn chín được chế biến, bày bán ngay cạnh hàng thực phẩm tươi sống còn khiến nhiều người lo ngại về chất lượng, độ an toàn của thực phẩm bán tại khu vực chợ tạm này.

Đầu cầu Đông Tác là nơi tụ tập của những người bán hoa quả rong, chở hàng bằng xe thồ. Vào giờ tan tầm, những người này đứng ra tận giữa lòng cầu để mời chào khách. Đoạn phố thuộc địa bàn phường Trung Tự, cảnh bán mua diễn ra có phần im ắng hơn. Thế nhưng khu vực trước lối rẽ vào nhà A2, khu tập thể Khương Thượng, hơn một tháng nay đã trở thành điểm tập kết phế thải xây dựng. Theo một người dân khu vực, thời gian trước tại đây có một thùng chuyên dụng của Công ty môi trường đô thị để thu gom phế thải. Nhưng không hiểu sao hơn một tháng nay nó biến mất. Trong khi đó cứ đến đêm và sáng sớm, hàng đoàn xe thồ chở gạch ngói, đất cát cứ ùn ùn kéo về, đổ lên mặt cầu, tràn xuống cả lòng đường, hệ thống mương thoát nước thải. Cột biển báo chỉ dẫn sơ đồ khu tập thể Khương Thượng cũng đã bị phế thải chen lấn làm cho nghiêng ngả (ảnh 2). Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, e rằng độ bền của cầu Đông Tác sẽ bị ảnh hưởng và tuyến phố qua đoạn này sẽ chỉ còn như một lối mòn.

Được biết không lâu nữa phố Đông Tác sẽ được cải tạo, nâng cấp thành tuyến đường rộng hơn chục mét, hai bên có vỉa hè, cây xanh, giảm tải giao thông cho tuyến phố Phạm Ngọc Thạch, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông kinh niên ở khu vực đông dân cư vào bậc nhất nhì của thành phố này. Trong khi chờ dự án khởi động, nếu chính quyền hai phường Kim Liên, Trung Tự và cơ quan chức năng không chủ động tìm biện pháp khắc phục thì tuyến phố Đông Tác không chỉ “đông tắc” mà còn trở thành “điểm đen” về tình trạng ô nhiễm môi trường và mất mĩ quan đô thị !...

Bài và ảnh: N.T

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phố Đông Tác luôn... đông tắc !

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.