Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phim mới: “Siêu khuyển thần thông”

TUYETMINH| 20/03/2008 15:39

(HNMO)- “Siêu khuyển thần thông” (CJ7 ) là bộ phim khoa học giả tưởng, hài do hãng Star Overseas hợp tác với China Film Group sản xuất sẽ được khởi chiếu từ ngày 28/03/2008, tại các rạp trên tòan quốc.

(HNMO)- “Siêu khuyển thần thông” (CJ7 ) là bộ phim khoa học giả tưởng, hài do hãng Star Overseas hợp tác với China Film Group sản xuất sẽ được khởi chiếu từ ngày 28/03/2008, tại các rạp trên tòan quốc.

CJ7 – bộ phim mới nhất của vua hài Châu Tinh Trì, là chuỗi những sự kiện đảo lộn trong cuộc sống của “gã gà trống nuôi con” Ti (Châu Tinh Trì) và con trai Dicky Chow (Từ Kiều), sau khi Ti đem về nhà một vật thể lạ của người ngoài hành tinh mà anh lầm tưởng là món đồ chơi. Chính trong những tình huống rắc rối nhưng đầy hài hước đó, cả hai cha con học được bài học sâu sắc về tình cảm gia đình thiêng liêng cũng như những thứ mà tiền bạc không thể nào đánh đổi được.

Đây là phim hài mới nhất kể từ sau “Tuyệt Đỉnh Công Phu” của nam diễn viên kiêm đạo diễn Châu Tinh Trì. “Tuyệt Đỉnh Công Phu”, bộ phim đạt doanh thu cao thứ hai sau siêu phẩm Titanic trong lịch sử điện ảnh Hong Kong, được đề cử cho giải thưởng Quả cầu vàng và nhận được tổng cộng 5 giải thưởng khác, bao gồm hai giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Tượng. CJ7 đánh dấu cho lần hợp tác thứ 2 giữa hãng Sony Pictures và hãng Star Overseas của Châu Tinh Trì sau “Tuyệt Đỉnh Công Phu”.

Ý tưởng về bộ phim bắt đầu từ 20 năm trước, sau khi Châu Tinh Trì được xem bộ phim khoa học giả tưởng “E.T.” của đạo diễn Steven Spielberg, chính bộ phim này đã thôi thúc anh trở thành một đạo diễn. Châu Tinh Trì cho biết CJ7 có một chút khác biệt so với những bộ phim hài trước kia của anh: “Kiểu câu chuyện như thế này khá mới mẻ đối với người Trung Quốc, nhưng tôi hy vọng bộ phim sẽ được khán giả đón nhận.”            


Nhân vật cô giáo Yuen (Trương Vũ Kỳ), so với các nhân vật khác trong phim, cô Yuen là một người hoàn toàn bình thường, không quá nổi bật cũng không quá sâu sắc. Cô quan tâm đến tất cả học sinh và đối xử công bằng với chúng, không phân biệt giàu nghèo. Cô có một trái tim thánh thiện và là mẫu giáo viên lý tưởng, nhưng cuối cùng, cô vẫn là phụ nữ và dễ bị tổn thương.” Trương Vũ Kỳ nói về nhân vật của mình. “Tôi bị cuốn hút vào vai diễn bởi sự thánh thiện của cô ấy. Một vài người sẽ nghĩ rằng như vậy thì quá lý tưởng nhưng tôi tin bất cứ ai cũng đều sinh ra với một tâm hồn lương thiện.

Sau khi hoàn thành CJ7, nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ nhận được vai diễn chính trong bộ phim hài “Jump”, đạo diễn Stephen Fung và được sản xuất bởi công ty Star Overseas. Tiếp đó, cô sẽ tham gia hai dự án phim điện ảnh khác: vai diễn khách mời trong “Midnight Shanghai” và vai một cô gái Nhật Bản trong “Shaolin Girl”, dự kiến phát hành tháng 4 năm 2008, sản xuất bởi Châu Tinh Trì và Chihiro Kameyama. Trương Vũ Kỳ từng xuất hiện trong serries phim truyền hình “
Phoenix on Fire” và “Super Teacher” trong năm 2005.


Đặc biệt trong phim này, bạn diễn với Châu Tinh Trì là một diễn viên nhỏ tuổi. Tân binh của làng điện ảnh, cô bé 9 tuổi Từ Kiều sẽ vào vai Dicky Chow, con của Ti. Nhân vật Dicky Chow là một học sinh tiểu học hiếu động và lém lỉnh. Mặc dù nhà nghèo, Dicky vẫn luôn tự hào về cuộc sống nghèo khổ của mình cũng như luôn tôn trọng những gì cha cậu đã dạy dỗ. Còn về phần Ti, anh lo làm việc suốt ngày đêm để kiếm đủ tiền đóng học phí cho Dicky. Vì học phí quá đắt đỏ so với đồng lương lao động còm cõi mà anh lãnh được, Ti đành vay tiền của người chủ. Dù cho cuộc sống có khó khăn, Ti vẫn luôn tận tâm trong việc dạy điều hay lẽ phải cho Dicky, anh thường nhắc Dicky không được tự ti vì sự nghèo khó của gia đình, anh mong cuộc đời sau này của con trai anh không phải vất vả, tủi nhục như cha nó. “…ta có thể nghèo, nhưng ta không được phép nói dối, không được quyền ăn cắp…”, những lời dạy ngày xưa như vang vọng lại trong đầu diễn viên – đạo diễn Châu Tinh Trì.

Việc tìm ra người có thể vào vai Dicky Chow thật sự không dễ, ngoài điều kiện là phải nhỏ tuổi, quan trọng hơn hết đó chính là duyên hài. Bé Từ Kiều, lúc đó 8 tuổi, sống tại thị trấn Ningpo đã chính thức nhận được vai diễn Dicky Chow. Cô bé nhận xét nhân vật Dicky Chow là một cậu bé “rất dễ thương, hơi láu cá nhưng hiền lành và tốt bụng.” Vai diễn Dicky Chow là một thử thách rất lớn đối với Từ Kiều, cô bé đã phải hy sinh mái tóc dài của mình để chuẩn bị cho vai diễn: “Em là con gái nên việc thể hiện vai một cậu bé cứng đầu và thô lỗ thật không dễ chút nào,” cô bé cho biết.

Châu Tinh Trì cho biết thêm: “Sau khi hoàn thành kịch bản, tôi bắt đầu chiến dịch tìm kiếm một diễn viên hoàn hảo có thể nắm bắt được nhân vật trong câu chuyện. Khi gặp Từ Kiều lần đầu, tôi biết mình đã tìm được rồi. Cả diễn xuất lẫn cá tính của cô bé đều gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Từ Kiều là diễn viên có thiên khiếu bẩm sinh và là một thiên tài.”

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phim mới: “Siêu khuyển thần thông”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.