(HNMĐT)- “Vú em FBI” là bộ phim đặc sắc của hãng 20th Century Fox sản xuất, Công ty Điện ảnh Hà nội và công ty Thiên Ngân giới thiệu đến khán giả thủ đô trong dịp hè 2006.
Thử tưởng tượng một đặc vụ FBI 40 tuổi gầy nhom lại phải giả trang thành một bà lão 70 tuổi “núc ních” hàng trăm ký. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Malcolm Turner, bậc thầy hóa trang của FBI, được lệnh theo dấu một lập trình viên đang bị nghi ngờ thiết kế virus thâm nhập hệ thống tin tức tình báo quốc gia. Và cách duy nhất để theo dấu hắn là phải trở thành “vú em” cho gia đình gồm một bà vợ kiểu cách và ba đứa nhóc quậy tưng bừng. Những tình huống gượng gạo của chàng FBI trong vai bà vú em đẫy đà chắc chắn khiến khán giả phải cười ngả nghiêng…
Dĩ nhiên, nghĩa vụ khó khăn nhất và cũng tức cười nhất là khi Malcolm phải luôn trong vai bà vú em cho thật hoàn hảo. Điều đó đòi hỏi nhân viên FBI của chúng ta phải thật khéo léo để không lộ diện, anh phải thay đổi cách cư xử, giọng nói, đó là chưa nói đến phải luôn ứng xử nhanh trong mọi tình huống nhất là với bộ đồ cao su hóa trang nặng tới mấy chục kilô.
Bên cạnh đó, bộ phim còn là phút suy ngẫm cho chúng ta về tình cảm gia đình và trách nhiệm công việc. Liệu vai trò người cha, người chồng của Malcolm sẽ ra sao khi hằng ngày vì công việc anh phải nhập vai một bà giữ trẻ đảm đang cho một gia đình khác?
Phim có sự tham gia của các diễn viên Martin Lawrence, Cythia Le Blance, Nia Long, Emily Procter…sẽ được công chiếu tại các rạp Hà Nội từ ngày 26/5/2006.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.