(HNMĐT)- Viên phi công lái chiếc máy bay thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên có chiến tranh hạt nhân đã chết vào hôm qua 1/11 ở tuổi 92.
(HNMĐT)- Viên phi công lái chiếc máy bay thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên có chiến tranh hạt nhân đã chết vào hôm qua 1/11 ở tuổi 92.
Paul Warfield Tibbets, người lái chiếc máy bay ném bom B-29 có tên gọi Enola Gay thả quả bom nặng 9000 pound, tương đương 4000 kg xuống Hiroshima vào ngày 6/8/1945 đã qua đời ở nhà riêng tại thành phố Columbus, bang Ohio. Ông này lâu nay đã có vấn đề về tim mạch.
Tibbets được xem không chỉ là một phi công bình thường khi đã từng đưa ý tưởng cho việc thiết kế lại và thử chiếc máy bay có thể mang theo một quả bom cỡ lớn cũng như tổ chức và huấn luyện phi công cho hành động này.
Nhận thức được việc không phải tất cả mọi người đều đồng tình với quá khứ của mình, phi công Tibbets đã yêu cầu gia đình hỏa thiêu xác để mộ phần không bị những người phản đối xâm phạm.
Tibbets chỉ là một Trung tá 30 tuổi khi lái chiếc máy bay B-29 ném bom xuống Hiroshima. Ông này vẫn tiếp tục làm việc trong lực lượng không quân Mỹ sau khi phát xít Nhật đầu hàng, chấm dứt Thế chiến II và được phong hàm Thiếu tướng trước khi nghỉ hưu vào năm 1966.
Minh Nhật
(Theo AFP)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.