Chán chường cảnh ngáp dài ngáp ngắn trên băng ghế dự bị, anh rời Nou Camp, tìm đến St James Park, quyết lấy lại ánh hào quang thủa nào. Nhưng rồi…
Ngày 16/11/1994, Kluivert chơi trọn vẹn 90 phút trong trận Hà Lan - CH Séc. Lúc bấy giờ, anh chỉ mới ở độ tuổi 18. Ngày 29/3/1995, anh ghi bàn đầu tiên cho Cơn lốc màu da cam trong chiến thắng 4-0 trước đảo Malta. 2 tháng sau đó, Kluivert mang về chiếc Cúp Champions League cho Ajax. Ở trận CK với Milan, anh ra sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Không ai ngờ, trong vòng 10 năm, Kluivert rơi dần từ đỉnh cao xuống vực sâu. Ở Ajax, anh có tất cả: Những bàn thắng, hàng loạt danh hiệu cao quý, được người Hà Lan ví von là Marco van Basten thế hệ 2. Sang Barca, thành công có nhiều nhưng thất bại không ít, lúc thì được tôn sùng lúc thì bị hắt hủi như kẻ vô dụng. Và giờ đây, với Newcastle, Kluivert gần như mất tất, chỉ còn lại bóng tối.
Kluivert đến St James' Park theo dạng Bosman, tức Newcastle có được chữ ký của anh mà không mất một xu. Ai cũng nghĩ đó là món hời, vì dù sao Kluivert từng là tài năng lớn của bóng đá Hà Lan, tốc độ, kỹ thuật, khả năng săn bàn tuyệt vời, cả hai chân lẫn đánh đầu, đặc biệt dày dặn kinh nghiệm đấu trường đỉnh cao. Vậy mà, Kluivert đã khiến người hâm mộ Newcastle thất vọng tràn trề và không hề xứng đáng với khoản lương 67.000 bảng/tuần. Những gì anh cống hiến cho Chích choè quá nhỏ nhoi, mờ nhạt: 4 bàn và 1 đường chuyền quyết định ở Premiership. Kluivert dường như đã mất duyên ghi bàn, cô đơn, lạc lỏng trong đội hình Newcastle, không thể cạnh tranh với lão tướng Alan Shearer, thậm chí là một Shola Ameobi từng bị gọi là chân gỗ. 3 trận gần đây ở Premiership, Kluivert đều đánh bạn với băng ghế dự bị.
Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, Osasuna đã đưa ra lời đề nghị mua Kluivert. BLĐ Newcastle suýt gật đầu nhưng vụ Bellamy (bất đồng với Souness, chuyển đến Celtic) khiến họ ngập ngừng. Dù sao, họ đang thiếu tiền đạo, Kluivert vẫn còn hữu ích, nhất là khi anh chơi ấn tượng ở UEFA Cup, đấu trường cứu cánh của đội bóng chủ sân St James' Park mùa này.
Kluivert sẽ cùng Newcastle hành quân đến Heerenveen. Đó là cơ hội cuối cùng đối với tiền đạo người Hà Lan này, số phận của anh sẽ được quyết định ở trận này. Anh phải toả sáng, ghi bàn và giúp Newcastle vượt qua đối phương. Ngược lại, anh sẽ có tên trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2005. Newcastle đã phê chuẩn danh sách những người thay thế, trong đó có Yakubu Ayegbeni của Portsmouth và tiền đạo đang lên chân Andy Johnson của Crystal Palace.
Hồ sơ cá nhân
Ngày Sinh: 1/7/1976
Nơi sinh: Amsterdam, Hà Lan
Chiều cao: 1m88
Cân nặng: 80kg
Số áo: 11
Vị trí: Tiền đạo
Các CLB đã qua: Ajax Amsterdam (1994-1997), AC Milan (1997-1998), Barcelona (1998-2004), Newcastle (2004-nay)
Thành tích cá nhân: VĐ Champions League (1995), VĐ La Liga (Barca), VĐ Hà Lan (1995, 1996), Siêu cúp châu Âu (1995).
Đ.L(BĐ)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.