Mỗi ngày một chuyện

Lòng tốt của bà Liên

Người Xây Dựng 20/06/2025 - 06:44

Ngày 28-5, bà Liên ở phố Phúc Lợi (quận Long Biên) đang ngồi nhặt rau thì nghe tiếng chị Yến hàng xóm nói vọng vào từ ngoài cổng:

- Bà Liên ơi, có người thuê phòng này.

- Vâng, cô Yến đấy à, cô dẫn họ vào đây giúp tôi nhé - bà Liên vui vẻ đáp.

- Chào bác, chúng cháu là công nhân, quê ở tỉnh Nghệ An, cần thuê một phòng ạ - một thanh niên lễ phép nói.

- Các cháu là công nhân à? Nhà bác còn một phòng, bác cho hai cháu ở miễn phí, chỉ đóng tiền điện, nước thôi - bà Liên đề nghị.

- Ôi, chúng cháu cảm ơn bác nhiều. Thế bình thường bác cho thuê bao nhiêu tiền một tháng ạ - cậu thanh niên xúc động hỏi.

- 2 triệu đồng cháu ạ. Nhà bác chỉ có hai người già, có 5 phòng thì cho thuê 4 phòng là đủ ăn tiêu rồi. Các cháu ở quê ra vất vả, bác cho các cháu ở nhờ, cứ yên tâm đi làm nhé - bà Liên quả quyết.

- Bác ấy tốt lắm, hay giúp đỡ mọi người. Trước đây bác cũng cho hai sinh viên ở miễn phí tới khi tốt nghiệp đấy - chị Yến chia sẻ.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng không khỏi cảm kích trước tấm lòng của bà Liên. Với bà Liên, việc giúp đỡ các công nhân, sinh viên chỉ với mong muốn san sẻ khó khăn với những người còn đang vất vả mưu sinh. Song hành động này truyền đi cảm hứng mạnh mẽ khiến mọi người sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lòng tốt của bà Liên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.