Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui Wigan, nước mắt Sheffield

HA OANH| 14/05/2007 08:00

(HNMĐT) - Wigan mất lợi thế dẫn 1-0, mất đội trưởng De Zeeuw vì chấn thương, mất tiền đạo McCulloch vì bị thẻ đỏ nhưng họ đã làm tất cả để ở lại Premier League.

(HNMĐT)- Wigan mất lợi thế dẫn 1-0, mất đội trưởng De Zeeuw vì chấn thương, mất tiền đạo McCulloch vì bị thẻ đỏ nhưng họ đã làm tất cả để ở lại Premier League. Tỷ số 2-1 nghiêng về Wigan trên sân của Sheffield cùng với sự may mắn của West Ham bên sân Old Trafford đã khiến những CĐV Sheffield ngập chìm trong nước mắt.


Niềm vui của Wigan và nỗi buồn của Sheffield

Đó là nước mắt tiếc nuối bởi Sheffield, trước khi vào trận, hơn Wigan 3 điểm và chỉ cần một trận hòa trên sân nhà là trụ hạng. Nhưng thày trò HLV Warnock đã không làm được điều đó. Họ để đối thủ chiếm giữ thế trận, tràn lên tấn công trong hiệp đầu và mở tỷ số trước do công của Scharner phút 14.

Tiếc nuối bởi sự dũng cảm của những cầu thủ Sheffield không được đền đáp. Pha bay người đánh đầu ghi bàn của Stead phút 38 có lẽ là bàn thắng chứa đựng nhiều sự dũng cảm nhất trong bóng đá.

Các CĐV Sheffield còn tiếc nuối nữa bởi cầu thủ ghi bàn quyết định cho Wigan là hậu vệ Unsworth, người chuyển từ Sheffield qua Wigan vào tháng 1-2007. Unsworth đã lạnh lùng biến quả phạt đền ở phút 45 thành bàn thắng cho Wigan.

Và thật trớ trêu là chính Unsworth đá hỏng quả phạt đền trong trận hòa không bàn thắng của Sheffield với Blackburn vào tháng 9-2006. Nếu quả phạt đền đó được thực hiện thành công, Sheffield đã có thêm 2 điểm quý như vàng.

Trong quả phạt đền mà Wigan được hưởng, trọng tài cũng có phần nghiệt ngã với Sheffield. Tuy bóng chạm vào tay Jagielka nhưng trước đó anh đã bị Heskey phạm lỗi.

Sự tiếc nuối còn kéo dài nữa khi Sheffield, chơi hơn 1 người trên sân từ phút 74 vì tiền đạo McCulloch của Wigan bị đuổi khỏi sân, đã cố gắng hết mình trong những phút cuối nhưng họ không gặp may khi cột dọc từ chối các cú sút của Webber, Gillespie. Thua trận, Sheffield bằng điểm với Wigan nhưng kém hiệu số bàn thắng bại, chấp nhận xuống hạng.

Thất bại của Sheffield càng cay đắng khi họ nghe tin ở sân Old Trafford, West Ham hạ MU 1-0. HLV Ferguson ở trong trận này đã để Ferdinand, Vidic, , Giggs nghỉ chơi, cất Ronaldo và Scholes trên ghế dự bị lúc đầu trận đấu.

HLV Warnock đã nổi giận, chỉ trích quyết định đưa đội hình không phải mạnh nhất ra sân của Ferguson trong trận MU-West Ham cũng như chỉ trích HLV Benitez vì đã đưa đội hình kém cỏi trong trận Liverpool-Fulham 0-1 cách đây 2 tuần.

“Tôi cầu cho MU thua trong trận chung kết FA Cup và Liverpool thua trong trận chung kết Champions League”-Warnock nói-“Chỉ có thua họ mới cảm nhận được nỗi đau của Sheffield”.

Đúng ra thì Ferguson không đáng trách đến như vậy bởi dù thiếu vài trụ cột nhưng MU vẫn chơi rất hay. Họ đã sút 28 cú về phía khung thành West Ham nhưng không ghi được bàn thắng. “Warnock và các cầu thủ Sheffield, sau khi nhìn vào thống kê trận này, sẽ hiểu rằng chúng tôi rất cố gắng. Chúng tôi chỉ thua vì kém may mắn”-Ferguson nói.

Trong khi đó thì West Ham biết biến cơ hội hiếm hoi thành bàn thắng cần thiết. Phút 45, thủ môn Green phát bóng lên, Zamora dùng đầu hãm bóng lại cho Tevez băng lên ghi bàn thắng duy nhất trong trận.

West Ham thắng và trụ hạng nhưng họ sẽ phải đối diện với nguy cơ bị lôi ra tòa án bởi đã vi phạm luật chuyển nhượng cầu thủ vào đầu mùa bóng trong trường hợp của Tevez và Mascherano. Sheffield, cay đắng với việc xuống hạng, sẽ lôi vụ này ra tòa. Premier League chưa kết thúc, nó sẽ nóng bỏng ở các tòa án trong mùa hè này.

Kết quả các trận

Blackburn – Reading 3-3

Man Utd - West Ham 0-1
S
heffield Utd - Wigan Athletic 1-2
Bolton - Aston Villa 2-2
Chelsea – Everton 1-1
Liverpool – Charlton 2-2
Middlesbrough – Fulham 3-1
Portsmouth – Arsenal 0-0

Tottenham - Man City 2-1
Watford – Newcastle 1-1

Xếp hạng cuối cùng

>>Dự Champions League: 1-Manchester Utd (89 điểm), 2-Chelsea (83), 3-Liverpool (68), 4-Arsenal (68).

>>Dự UEFA Cup: 5-Tottenham (60), 6-Everton (58), 7-Bolton (56)

>> 8-Reading (55), 9-Portsmouth (54), 10-Blackburn (52), 11-Aston Villa (50), 12-Middlesbrough (46), 13-Newcastle (43), 14-Manchester City (42), 15-West Ham (41), 16-Fulham (39), 17-Wigan Athletic (38)

>>Xuống hạng: 18-Sheffield (38), 19-Charlton (34), 20-Watford (28).

CHÍNH KỲ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui Wigan, nước mắt Sheffield

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.